samedi 8 août 2026

Bông Lau – Tổ trác

 

Tòa Phúc Thẩm kháng cáo vừa ra án lịnh cấm Tòa Bạch Ốc tiếp tục xây cất phòng nhảy đầm khổng lồ “Ballroom” nếu không có sự chấp thuận của Quốc Hội. Bước kế tiếp mà ngài Giáo Chủ có thể thực hiện là trình lên Tối Cao Pháp Viện để tiếp tục kháng cáo.

Chỉ còn không đầy 3 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ. Nếu đảng “Thổ Tả” kiểm soát Quốc Hội thì Tết Ma Rốc tụi Thổ Tả mới cho phép đập phá di tích lịch sử để xây cái phòng nhảy đầm lố bịch.

Cái đại ngu ở đây và ở các công trình xây cất của ngài Giáo Chủ đã và đang tiến hành là chơi luật rừng. Đập phá và xây cất mà không qua tiến trình xin giấy phép của các tổ chức và cơ quan chức năng giám sát.

 

Giống như Hồ Phản Chiếu cũng đã không xin giấy phép và không qua thủ tục đấu thầu liên bang mà đưa cho nhà thầu tay trong thi công một cách cẩu thả với giá cắt cổ. Giống tụi Mafia hay làm là ban bố ân sũng kinh doanh cho đàn em.

Trung Tâm Kennedy cũng bị gắn tên Giáo Chủ một cách ngang ngược mà không xin phép Quốc Hội.

Vấn đề trầm trọng ở đây là 3 tháng nữa nếu vẫn không được Tối Cao Pháp Viện chấp thuận và Quốc Hội bị Thổ Tả kiểm soát. Thì thôi rồi. Một đống gạch đá bầy nhầy tàn phá tan nát ở Tòa Bạch Ốc sẽ còn đó cho hết 2 năm nhiệm kỳ còn lại của Giáo Chủ.

Biết đâu khi đó có thể bị bồi thường nếu bị kiện. Cũng có thể bị án lịnh bắt xây cất lại y như lúc chưa bị đập phá trái phép.

Tổ trác cho những đứa chơi luật rừng mà còn ngu nữa. Bó tay.

BÔNG LAU 07.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.