vendredi 2 janvier 2026

Lưu Trọng Văn - Chuyện ngày đầu năm 2026


1. Gã gặp một chánh án từng ở ngôi cao ngành phán xử.

Hỏi: Theo ông vụ tử tù Hồ Duy Hải nên thế nào?

Đáp: Theo tôi dù chỉ 1 % không chứng minh được Hải giết người thì cũng phải trả tự do. Lúc nào có chứng cứ 100 % Hải phạm tội thì xử lại. Chính tôi đã gửi kiến nghị lên chủ tịch nước lúc đó là ông Trương Tấn Sang không nên thi hành án tử hình đối với Hải.

Hỏi: Nhưng vì sao đến tận bây giờ Hải vẫn trong tù?

Đáp: Dù sao thì đến giờ phút này Hải vẫn chưa bị thi hành án tử hình.

Gã hiểu ẩn ý của vị cựu chánh án kia khi phải vòng vo trả lời như thế. Vâng, khổ vậy đó, có những sự thật không dễ gì huỵch toẹt dù đã là

ngày đầu tiên của năm 2026 rồi.

2. Gã gặp một vị bác sĩ có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và chăm sóc sức khỏe quan chức. Ông kể ông đã phải chịu không ít áp lực khi chứng thực sức khỏe của những quan chức được để bạt lên vị trí cao hơn.

Bây giờ thì gã đã hiểu vì sao có một số quan chức được chọn lên vị trí cao hơn đã bất ngờ đổ bệnh nặng. Sức khỏe là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để sắp xếp nhân sự, ai muốn có chứng thực đủ sức cống hiến thì tốt nhất là bớt rượu chè đi, tốt nhất chăm chỉ luyện tập nhé.

Các loại đại hội bầu bán sắp tới trong các loại “chạy”hì hì biết đâu vẫn còn có cả loại “chạy… sức khỏe”nữa, như cụ Hoàng Ngọc Hiến nói: Cái nước Việt mình nó thế, dù hôm nay đã bước sang năm 2026 rồi.

LƯU TRỌNG VĂN 01.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.