Tin sáng
1. "Sau vụ tai nạn, nghi phạm điều khiển ô tô rời hiện trường và bị bắt giữ sau khi trở về nhà vào hôm sau"- Ngu thì chết thôi chứ bệnh tật gì, phỏng ạ? Nguyên tắc đơn giản, gây tai nạn thì phải cứu người bị nạn, có thể rời đi nếu bị đe dọa nhưng phải đến cơ quan công an gần nhất trình diện.
Cũng nói thêm, cái chi tiết rời khỏi hiện trường ấy, cũng bị một số phóng viên hiểu sai khi tường thuật: tài xế trốn khỏi hiện trường. Vụ này, lái cả xe trốn thì tèo chứ cãi gì nữa. Cũng bắt: "Bắt lái xe gây tai nạn khiến hai bà cháu tử vong". Xe này đi không đúng làn đường quy định, dẫn đến tai nạn khiến người phụ nữ 58 tuổi và cháu nhỏ 7 tuổi tử vong. Thì bèn.
"Ô tô bị tàu hỏa tông do sự cố barie, tài xế thoát chết"- Nhà cháu xem cái clip này hôm qua, xe đang chờ tàu, bị xe trước chắn nữa, cần chắn bật lên, thì rẽ vào thôi. Tàu đến, hú vía. Giờ ai đền cái ô tô không biết nữa?
2. "Nữ hành khách chuyển nhầm 71 ngàn thành 71 triệu đồng đã gặp tài xế xe Grab". Vụ này có biểu hiện... tham không được thì bèn. Chị này đã liên lạc với tài xế và nhiều lần chuyển thêm tiền mệnh giá thấp vào số tài khoản ngân hàng của tài xế, thậm chí nhờ cả hãng xe công nghệ với mong muốn tài xế liên hệ lại nhưng không nhận được phản hồi nên phải đăng lên mạng xã hội. Giờ tài xế yêu cầu xin lỗi mới trả tiền he he. "Chị L. điện thoại lại thì tài xế tắt máy. Hai ngày sau, chị L. đăng tải thông tin tài xế lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng mạng nếu ai quen biết tài xế hoặc có thông tin liên quan, hãy khuyên tài xế sớm hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm". Thồi để công an họ làm, phỏng ạ?
3. "Cụ ông 78 tuổi vào nhà nghỉ 'tâm sự', bị người phụ nữ giật mất chiếc nhẫn vàng"- Em lạy cụ ạ, cụ... trẻ quá cơ, he he.
"Nhẫn tâm trộm 7 triệu của cụ bà bán rau 71 tuổi, người phụ nữ bị tạm giữ"- Chị này 33 tuổi, trông khá sáng sủa.
4. "Nhóm thanh niên xin lỗi tài xế xe buýt bị đánh ngay cạnh trạm cảnh sát giao thông"- Vụ này nhà cháu đã điểm, nó oánh ngay sát trạm CSGT mí tài và gan. Tất nhiên xin lỗi vì công an đã vào cuộc, kêu lên uống trà và... chụp ảnh.
Vụ này cũng kinh: "Vì chuyện đập chết con gà, em rể đâm 2 chị vợ suýt mất mạng".
Này thì liều: "Vụ chiếm đất, dọa 'xử' người nhà cán bộ ở Hà Nội: Chồng bị tạm giữ vợ bị phạt 50 triệu đồng"- Đùa với cách mạng à?
5. "Kết luận vụ cô giáo tố nhà trường "ăn bớt" suất ăn bán trú"- Phòng khẳng định tố cáo sai, hội phụ huynh khẳng định số lượng bữa ăn bảo đảm theo định lượng; chất lượng bữa ăn qua việc hỏi các em học sinh ăn ngon miệng, có sự thay đổi thường xuyên về thực đơn bữa ăn chính và bữa ăn phụ; thực đơn phong phú.
Vân vân.
Trong cơ quan, tất cả cứ im thin thít như thịt nấu đông, thấy sai trái không nói thì cũng chả ra sao, nhưng vớ phải một người mà cứ nhăm nhăm kiện với tố cáo thì cũng rất mệt. Nhà cháu đã sống với người như thế, cứ có cảm giác lúc nào cũng bị... lột truồng ra, tất nhiên quần áo mình mấy lớp nên đếch ngán, nhưng cái cảm giác nặng nề nó khó chịu vô cùng... "Về phía cô giáo Nguyễn Thu Liễu, cô giáo cho biết đã nhận được văn bản trả lời đơn tố cáo của Phòng GD-ĐT TP Nha Trang. Theo cô, vẫn còn nhiều chứng cứ quan trọng và cô sẽ tiếp tục có đơn", cuộc này sẽ còn dai dẳng, huhu.
6. "Vừa đi tập thể dục về nhận tin trúng Vietlott gần 23 tỉ đồng"- Ngày nào nhà cháu cũng đi bộ nhưng... chưa bao giờ trúng. Đơn giản vì, có mua bao giờ đâu?
7. "Xôn xao thông tin học sinh phải đóng quỹ hội trại 5 triệu đồng"- Cũng hôm qua một thầy giáo đăng cái đề thi của học sinh lớp 7 làm nhiều người xôn xao, nhà cháu cũng...
Tin chiều
1. "Sáng nay, giá vàng vượt hơn 100 triệu đồng/lượng"- Hôm qua có bạn nhắc nhà cháu, ý là vàng lao xao thế sao không điểm. Nhà cháu bẩu, huhu, nói thật là, chả liên quan và quan tâm một mảy may nào. Nhưng té ra dân quan tâm rất, bèn điểm. Cũng như cú đá với Campuchia ấy, thấy báo chí VTV liên tục nhắc như Việt Nam chuẩn bị đá với... Braxin ấy, rồi dân tình tới tận Bình Dương xem, nhà cháu vẫn không ỏ ê, mãi sáng nay mới ngạc nhiên: Thắng có 2-1 à, tưởng phải 20-1 chứ? Thế mà cứ rộn lên...
2. "Hôm nay, ông Trump sẽ ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục"- Chết thật, rồi thì học sinh với cả thầy cô với thi cử các cái ở Mỹ sẽ ra sao?
3. Có một bài báo về việc: QN đề nghị đặt tên sau sáp nhập, giờ gỡ mất rồi hay sao á, hihi. Ai bẩu nhanh nhảu quá.
Đây là thông tin chính thức: "Sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về sáp nhập tỉnh, xã"- Vì... không gỡ hihi.
4. "Cởi áo, đánh tài xế ô tô sau va chạm giao thông ở Hóc Môn"- Khả năng cao đây là một vụ ăn vạ. Xe máy 2 người tông vào đuôi ô tô, 1 người nằm một người đánh tài xế. Công an đã... gọi tên.
Đây nữa: "Xô xát trước cổng Bệnh viện Bạch Mai gây xôn xao mạng xã hội"- Có vài vụ nữa trên group ô tô, lãng xẹt dẫu rất hung hăng.
Cú này đậm hơn: "Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt về loại virus lạ gây xâm lấn não ở trẻ em". Còn thằng này chắc đang trốn nợ hoặc trốn... vợ: "Bắt khẩn cấp đối tượng chém người, đập vỡ bảng hiệu của công an thị trấn".
5. "Sau MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy: Bắc Ninh mở rộng tour du lịch miễn phí"- Trong khi đó: "Quảng Nam từ chối miễn phí vé cho khách đến giao lưu văn hóa"- Anh nào cũng có lý có lẽ của mình he he.
6. "Tham mưu điều động cán bộ diện Trung ương quản lý trước khi sáp nhập tỉnh"- Vầng, tinh thần chung hiện nay là rất... tinh thần. Xuống huyện anh chị em rất... tâm tư, một số cán bộ các ngành cũng. Nhưng tinh thần chung là... đợi và sẵn sàng. Đi thì đi có chi mô nơ? Hôm nay thấy rất nhiều người khắp nơi check in... Gia Lai, té ra các bố các mẹ ấy, cả ngàn chứ ít đâu, tới Quy Nhơn dự liên hoan truyền hình toàn quốc. Nghe nói, nghe nói thôi ạ, sau đây sẽ rất khó tổ chức nữa, hihi, vì sao thì tự đoán ạ...
VĂN CÔNG HÙNG 20.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.