dimanche 23 mars 2025

Lê Thanh Phong - Còn ai muốn đến ?

 

Một du khách nói: "Thực sự mà nói thì các bạn đến nơi đây - nhà Công tử Bạc Liêu, chẳng có cái gì cả, chẳng thú vị gì cả. Mà giá 45 nghìn đồng một vé, rất là cao. Thôi thay vì các bạn đến Công tử Bạc Liêu thì các bạn nên đi sở thú xem thú hấp dẫn hơn".

Người đàn ông này còn nói thêm, nhà công tử Bạc Liêu không có không gian, nhân viên thì không lịch sự, và khuyên du khách đến Bạc Liêu không cần vào nhà Công tử Bạc Liêu.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bạc Liêu cho biết, đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu mời người đàn ông này làm việc.

Trong tuần tới sẽ có kết quả xử lý khách quan vụ du khách lên mạng chê đi xem Nhà công tử Bạc Liêu thua đi xem thú.

Du khách đến một điểm tham quan, có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, đánh giá về chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ. Khen hay chê một điểm du lịch là chuyện bình thường, chẳng có gì sai trái.

Vị khách này có lời khuyên nên lựa chọn đi sở thú hơn là tham quan nhà công tử Bạc Liêu cũng chẳng có gì sai. Ở đây không có sự so sánh gì quá đáng, mà là ý kiến cá nhân về sở thích xem thú mà thôi.

Vậy thì các phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bạc Liêu mời vị khách này làm việc gì, xử lý hành vi gì. Du khách chê một tiếng đã bị mời làm việc thì ai còn muốn đến Bạc Liêu nữa.

LÊ THANH PHONG 23.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.