samedi 29 mars 2025

Ngọc Vinh - Vẫn là "giải phóng" nha bà con !

Không có gì thay đổi cả. 

Nếu nói lái, nó sẽ có nghĩa khác và cái nghĩa đó, không ai thấm thía bằng dân miền Nam – một miền Nam tan hoang sau giải phóng vì một nhân vật: Lê Duẩn.

Ông Duẩn mất đã 39 năm nhưng chưa thấy các sử gia nghiêm túc và trung thực đặt bút nghiên cứu về ông – một nhân vật đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Không phải viết theo kiểu tô hồng, dạng như "ông là bộ óc vĩ đại đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". 

Mà viết theo dạng "trăm năm công tội", giống như người Tàu viết về Mao Trạch Đông "ngàn năm công tội" vậy.

Dấu ấn lớn nhất trong lịch sử, cũng là công lao của ông Duẩn, là thống nhất được đất nước vào năm 1976, sau cuộc tiến quân chiếm lấy Miền Nam năm 1975 - điều mà ông Hồ Chí Minh rất muốn nhưng không làm được. Ông Duẩn làm được điều Gia Long đã làm được sau 150 năm Trịnh- Nguyễn phân tranh.

Nhưng tội của ông cũng nhiều, đó là những chính sách sai lầm làm suy yếu sự thống nhất đó và để lại những hậu quả tai hại cho đến nay. Từ việc cải tạo quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đến đánh tư sản, xóa bỏ tư hữu, đưa người dân thành thị miền Nam lên rừng thiêng nước độc làm "kinh tế mới", thực hiện nền kinh tế kế hoạch duy ý chí theo kiểu Liên Xô...

Ông cũng là một lãnh tụ khá ngây thơ khi bị Tàu và Liên Xô thao túng lòng trung thành mà không biết, khi biết được thì đã muộn và dân tộc phải trả giá đắt.

NGỌC VINH 28.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.