Tin sáng
1. "Xác minh thông tin shipper ở Bình Dương bị hai vợ chồng đánh gây thương tích"- Hai vợ chồng ngu thì gọi là ngu đắp bồ, phỏng ạ? Vụ shipper Đà Nẵng còn tươi roi rói đấy?
Cũng ngu tương đương ạ: "Xác minh clip đoàn xe Porsche nối đuôi nhau lấn làn, ép ô tô khác trên cao tốc". Mới hôm qua đã một vụ: "Dàn siêu xe vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng bị phạt 167 triệu đồng". Chưa hết, còn tạm giữ trên môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe (GPLX), tạm giữ 9 GPLX vật lý của số tài xế điều khiển phương tiện.
Tin này phụ họa: "Ôtô đâm đuôi xe tải, hai người chết". Xe tải chạy trên quốc lộ 25 bất ngờ đâm đuôi ôtô khác đang dừng phía trước khiến tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin, tử vong, sáng 21/03.
Vẫn liên quan xe: "Xác minh tài xế vừa lái xe khách vừa chơi game"- Tay này quá giỏi, hôm qua nhà cháu đã xem clip trên một group xe mà... dựng tóc gáy.
2. "Đề xuất người dân Hà Nội phải bốc thăm để mua xe xăng"- Hihi dân Hà Nội khổ phết.
3. "Điều tra kẻ chuyên gửi báo cáo giả để chặn Facebook người khác'- thấy nhiều người là nạn nhân của trò này rồi. Đạt sử dụng tài khoản Facebook có tick xanh của mình lấy thông tin các trang khác rồi đăng lại, sau đó tố ngược các trang bị Đạt lấy thông tin là giả mạo để nhà phát triển Facebook chặn các trang đó. Đạt đã gửi báo cáo 38 tài khoản, trong đó Facebook đã khoá hoạt động 31 trang. Và quan trọng là, bọn robot... Facebook cũng ngu vãi.
4. "Dòng người liên tục đổ về check-in chia tay 'Hàm cá mập'"- Lúc có thì rên, giờ sắp bỏ thì... tiếc. Nghe nói qua nay các bàn ăn ở đây chật cứng khách đặt. "Người dân và du khách check-in tòa nhà Hàm cá mập xuyên đêm".
Cũng như thế, mấy hôm nay đã khốc liệt cãi nhau, bờ lốc nhau vì chuyện tên tỉnh, chuyện ai sáp nhập vào ai he he.
Nhà cháu quan tâm rất tới tên... làng, sẽ nghĩ ký chút nữa rồi xin trình bày. Cũng may, xã huyện thôn là địa danh hành chính chứ làng thì không, hoặc có nhưng rất ít, nên có thể làng vẫn tồn tại trong phố.
5. "Sửa 4.500 lỗi biển báo, đèn giao thông"- theo đó, có tới hơn 6.000 biển báo, đèn giao thông có vấn đề. Nhà cháu vừa chạy Đà Nẵng về, kinh nhất là các biển hoặc đèn anh hùng "núp" sau các lùm cây, sau các biển báo khác.
6. "Bắt 2 chủ tịch phường và nhiều cán bộ ở Hà Nội vì nhận hối lộ"- Nhục mặt ạ. Nhưng nhục là thịt, sợ đếch.
7. "Nỗi ám ảnh mang tên tu bổ di tích đền Đuổm"- Hôm qua nhà cháu đã điểm, hôm nay một tờ báo "mần" cú điều tra cụ thể rất: "Không thể nào hiểu được vì sao người ta có thể vô tư đến mức đưa những máy móc hạng nặng vào khu vực nội tự thấm đẫm văn hoá tâm linh, tín ngưỡng bao đời của di tích lịch sử quốc gia đền Đuổm để phá dỡ những hạng mục công trình".
Tin chiều
1. "Xe khách lao vào nhà dân sau khi tông liên tiếp 2 xe tải, 8 người bị thương"- cứ vừa đi vừa chơi game như tin nhà cháu điểm lúc sáng thì còn tai nạn nữa ạ. Nhà cháu thặc, tốc độ cứ 7-8 mươi mà đùa. Nhà cháu cũng tai lụa phết mà nghe đt đa phần dừng xe lại.
À đây rồi: "CSGT làm việc với tài xế xe khách chơi game khi lái xe".
Dưới nước cũng: "Tàu cá ngư dân Quảng Nam bị chìm, 5 người chết và mất tích".
2. "Lãng phí từ loạt dự án giao thông thi công dang dở, bỏ hoang ở Hà Nội"- Thấy và biết lâu rồi ạ, vấn đề là bao giờ "được" lên tiếng.
3. "Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được nhiều thư cảm ơn sau khi thực hiện thông tư dạy thêm"- Nói gì nói, bênh gì bênh, nhà cháu cũng cảm ơn ạ. Nó, ít nhất, bắt học trò phải tư duy độc lập, chứ không sẵn cô thầy nhận tiền của bố mẹ nó rồi, nó... sai: cô ơi bài này khó, cô ơi cái này con chưa hiểu...
À nhưng quên này là quên khôn ạ: "Thanh Hóa: 'Quên' xếp lại lương cho 191 giáo viên".
3. "Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 3 chật cứng khách"- Việt Nam ta cứ lễ hội, bất cứ lễ hội gì, cũng kín khách. Nhưng mà, lâu lâu ăn bánh mì rất ngon ạ.
4. "Vụ "không truy cứu người có tội" tại tỉnh Tây Ninh: Bắt thêm hai người"- huhu huhu, tất nhiên không phải là dân thường "không truy tố người có tội" phỏng ạ?
5. "Nghệ sĩ Hồng Nhung tố cáo ca sĩ Nguyên Vũ và nhiều người khác"- Khổ thân ông Vũ Linh chết vẫn không được yên.
6. "Mang trâu mẹ cùng nghé về nhà nhốt, sau đó lại đưa tới công an và đầu thú"- Nuốt không trôi thì trả, làm già căng?
7. "Bình Định: Bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh"- sao bảo dừng bầu bán bổ nhiệm ạ? À đây, bí thư chỉ đạo: "Bí thư Bình Định: ‘Còn 1 ngày chúng ta vẫn cống hiến, vẫn làm, mãi tự hào những gì đã đóng góp cho quê hương’"- xúc động ạ.
8. "Người sắp cưới, nợ vàng ‘méo mặt’ vì giá tăng vù vù"- Sao không bắt vàng nó nợ cưới mà cưới lại phải nợ vàng hè?
9. "Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 10 năm tù"- Hì hì chị này lâu lâu lại... nhô lên phát cho người ta nhớ, chứ 10 năm 20 năm hoặc trăm năm thì... cũng rứa. Mần chi nhau, phỏng ạ?
VĂN CÔNG HÙNG 21.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.