Dạo trước, dân du lịch đi Đà Lạt thường hay đem những chai "nước cốt dâu tằm" về làm quà cho người thân, bạn bè. Một trong những lý do nước cốt này được lựa chọn bởi được quảng cáo là "chống đau nhức, nhức mỏi xương cốt".
Nhiều người thấy sau khi pha uống thì quả thật xương cốt đỡ nhức mỏi thiệt. Nhưng sau này, có tin xác quyết rằng những chai nước cốt dâu tằm này được pha tân dược...hình như là loại dexa, một loại thuốc thường được kê đơn chuyên dụng.
Nay vụ kẹo rau Kera của bọn Quang Linh Vlog, Hằng Du mục cùng hoa hậu Thùy Tiên, được quảng cáo là "tốt như ăn rau xanh".
Và kết quả thu được đúng là...nhuận trường, tức ị thoải mái. Có điều là vì nó lại trộn tân dược Sorbitol, chất giúp nhuận trường "té re" hơn ăn rau. Sorbitol giá còn rẻ hơn...rau, chỉ 50.000 đồng/1 kg! Bây giờ bè lũ những kẻ ác nhơn bị phạt 140 triệu do quảng cáo láo. Chỉ như muỗi đốt inox so với siêu lợi nhuận chúng thu được từ hơn chục tỉ đồng.
Lạ một điều, trong khi những người làm giá sử dụng hóa chất bị bắt giam, khởi tố, thì bọn ác độc hơn này lại yên bình. Thậm chí kẻ đầu têu lại ngang ngược tuyên bố tập trung làm ... ủy viên Ban Chấp hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hình phạt nào cho những kẻ ác tâm, hại đồng bào mình nhân danh những điều tốt đẹp, nhân văn?
VÕ KHÁNH TUYÊN 21.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.