Tình tiết ly kỳ và...mắc cười nhất trong vụ cướp 2 triệu đô ở Tây Ninh mà công an đang truy nã ba thằng, là chính con ruột của nạn nhân báo cho bọn này đến nhà lấy tiền của cha mình!
Biết ông già vừa có 2 triệu đô, hắn cấu kết với băng nhóm giả danh công an, kêu chúng về nhà yêu cầu cha đem tiền ra xác minh. Rồi đề nghị ổng tới trụ sở công an trình bày nguồn gốc số tiền.
Trong lúc ổng vô mặc đồ, cả bọn cướp 2 triệu USD tẩu thoát nhưng sau đó không chia cho thằng con bất hiếu trời oánh kia xu nào!
Mới nghe các chú công an đã bắt hai tên liên quan. Một tội cướp, một tội che giấu và thu hồi gần như toàn bộ số tiền bị cướp!
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số tiền khổng lồ trên.
Mai mốt chẳng may 2 triệu đô kia nguồn gốc mập mờ thì nhà này còn mệt nữa. Đúng là có thằng con ngu tai hại thiệt!
HÀ PHAN 23.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.