Tại sao từ khi có cái gọi là “thỏa thuận ngừng bắn một phần” (không tấn công cơ sở năng lượng của nhau, không tấn công trên biển) mà Nga lại tăng cường bắn phá các thành phố của Ukraine.
Đêm 26 rạng sáng 27 tháng Ba, Nga đã không kích vào lãnh thổ Ukraine bằng 86 UAV và một tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Trong khi đó, có vẻ phía Ukraine đang cho thấy mình đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đó. Vì chúng ta chưa thấy có tin tức thêm về những vụ bắn phá vào các nhà máy lọc dầu và cả các cơ sở năng lượng khác: nhà máy khí đốt, kho nhiên liệu, điểm bơm trung gian cho khí đốt…
Động thái này sẽ gần như chắc chắn dẫn tới việc báo chí xứ Việt hồ hởi đưa tin rằng “Ukraine sắp thua đến nơi…” “Đúng là Trump dọa rút ống thở thì Ukraine chết ngắc…” Chúng ta còn nhớ, ngay khi Trump bắt đầu thực hiện những đe dọa của mình, từ mồm ông ta lan truyền ra ngoài rất nhiều người nhai lại: Ukraine sẽ sụp đổ sau 2 tuần. Thế mà đến bây giờ đã được 2 tháng và 1 tuần kể từ khi Trump ngồi lại vào ghế Tổng thống, vẫn chưa có ai tên là “sụp đổ” xuất hiện.
Vậy tình thế như hiện nay có nghĩa là gì? Chúng ta cũng biết thừa những lời lẽ kiểu “sụp đổ” nó chỉ tồn tại trong mồm của những kẻ pro-Putler ngu xuẩn, và mặc dù những nhận định của các chuyên gia trên toàn thế giới đều cho rằng: cả hai bên ngang sức nhau, bên thua kém cái này thì hơn cái kia… và ngược lại. Tôi thì cũng thấy như thế, nhưng lại cho rằng, Ukraine đang dần dần nhỉnh hơn về nhiều khía cạnh.
Về sự phát triển vượt trội trong lĩnh vực UAV – drone, nhất là FPV của Ukraine thì không phải nghĩ! Vậy những khía cạnh khác thì sao?
Chẳng hạn như xe tăng, hiện tại vẫn có những thông tin từ chính phía Nga nói thẳng ra rằng “Ukraine có nhiều xe tăng hơn chúng ta”. Đây là một chỉ số quan trọng. Còn có một chỉ số quan trọng hơn nữa, là pháo binh. Như trong một bài báo mới nhất vừa ra, hiện nay cả Ukraine và Nga đều có năng lực sản xuất được 40 cỗ lựu pháo 1 tháng.
Với Ukraine trong điều kiện chiến tranh, đất nước bị tàn phá trên diện rộng (gần như tỉnh nào cũng có thể bị không kích), việc chế tạo được 40 cỗ pháo tự hành Bogdana một tháng, thật là xuất sắc. Trong khi đó, nếu cường quốc quân sự thứ hai thế giới chỉ chế tạo được 40 cỗ lựu pháo 1 tháng thì quả là… thê thảm. Câu chuyện vẫn tương tự với xe tăng, và điểm sáng duy nhất là sản lượng xe bọc thép. Có một nguồn tin cho biết, nhờ việc có thể mua được động cơ phù hợp với số lượng lớn, nên năng suất đối với mặt hàng này khá ổn định, không bị giảm. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để giúp quân đội Nga duy trì đà tấn công trên mặt trận.
Tôi cũng cảm thấy thú vị vì những tìm hiểu trước đây của mình về khả năng phục hồi sản xuất quốc phòng của Nga đến đâu, và dự đoán rằng sẽ có những thứ không thể sản xuất với năng suất cao được. Ví dụ như… nòng pháo, vì họ còn đang sử dụng những máy tiện của Thụy Sĩ chế tạo trong thập niên 1930.
Vì vậy ngày càng nhiều nhà phân tích quân sự quốc tế nhận định: Với chiến lược tìm và diệt pháo binh của Nga, người Ukraine ngày càng lập lại được thế cân bằng, chỉ trong một thời gian ngắn sắp tới sẽ đạt tỉ lệ 1:1 trên chiến trường.
Một khía cạnh quan trọng nữa, là tên lửa hành trình và tên lửa lai drone. Loại tên lửa Long Neptune vừa được trình làng, đã cho thấy không chỉ uy lực mà còn là tính hiệu quả của nó.
Đúng là, điểm vượt trội duy nhất của Nga, chỉ là quân số tức số lượng bia thịt. Theo bản tin của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cập nhật đến 8 giờ sáng ngày 27/03/2025 (giờ bên đó) thì ngày hôm qua Nga tấn công 224 đợt. Các quan sát từ mặt trận vẫn cho thấy, quân Nga chủ yếu vẫn đi bộ (lính ký hợp đồng là cựu phạm nhân) còn phần lớn các khu vực của mặt trận không có lính đi xe bọc thép hoạt động nhiều. Lực lượng “đi xe bọc thép” này chính là nhóm những cựu quân nhân quay lại ký hợp đồng và được đưa vào các đơn vị thiện chiến.
Như vậy, bối cảnh của thỏa thuận ngừng bắn là Nga thực sự cũng đuối trên chiến trường. Vì cố gắng phải duy trì động lực tấn công nên vẫn giữ nguyên tình trạng “càng cố đánh, càng nướng quân” và không làm gì được để cải thiện thêm tình hình. Ngay cả tỉnh Kursk vẫn còn khoảng 100 ki-lô-mét vuông bị quân Ukraine chiếm mà đang hết hơi chưa làm thế nào giải quyết nốt được, chưa kể các diễn biến bên Belgorod.
Quay lại với trò không kích bất chấp “thỏa thuận” của Putler, chúng ta cần nhìn nhận tỉnh táo.
+ Về quân sự. Số lượng cả máy bay không người lái và tên lửa như vậy là thấp, không thể gọi là nhiều được. Đáng chú ý, chỉ có duy nhất một quả tên lửa. Vì vậy đợt không kích của Nga vào Ukraine có thể gây ra xúc động với chúng ta, nhưng nếu nhìn nhận kỹ, thì tình hình quả là rất xuống sức đối với Nga.
+ Về chính trị. Đã đến lúc trả lời câu hỏi tại sao Ukraine vẫn đang chấp nhận thua thiệt trong cái gọi là “thỏa thuận ngừng bắn” quái gở đó? Như hôm qua tôi viết, trước mắt để xem bọn Nga này có bắn tên lửa từ tàu ngầm không cái đã, món này Ukraine chưa chống được.
Nhưng quan trọng hơn là thái độ của Trump. Cho đến nay, những biểu hiện của Trump chưa hề giống như những người ủng hộ ông ta (và vẫn ủng hộ Ukraine) giải thích là “nhằm đưa Putler vào bẫy.” Chưa thấy bẫy nào cả, chỉ thấy ông ta nhượng bộ (và không thu lại cái gì cho Ukraine) hết điều kiện này đến điều kiện khác. Không sao, cứ từ từ.
Ông Trump với tính cách ái kỷ bệnh hoạn của mình, đương nhiên là sẽ thích những thằng độc tài như Putler, nhưng lại ghét những người đang được vinh danh là anh hùng như Zelenskyy. Hôm qua tôi còn viết, ông này thù hằn nhỏ nhen, nên mối thù của ông ta với chính quyền Biden là khó bỏ qua được, Zelenskyy và Ukraine tình cờ rơi vào mối thù ấy, vậy thôi. Trump đã xác định sai hướng, đáng nhẽ ra đi về phía tây, ông ta đi về phía đông. Hiện tại không có cách nào để ông ta đi ngược lại được, với một cái sai lầm cỡ đó.
Chỉ còn một hy vọng là bắt Putler bộc lộ chân tướng, rơi mặt nạ, lộ nguyên hình con quỷ. Zelenskyy đang cố gắng làm điều đó. Tôi không nhớ đã viết rồi hay chưa, nhưng Nga bây giờ thì chẳng khác gì Liên Xô ngày xưa, luôn luôn giữ cho mình một chính sách ngoại giao nhanh nhảu khi mọi câu trả lời đều là KHÔNG! Vì vậy sẽ không có điều kiện nào từ Ukraine, hay phương Tây đưa ra, mà Putler sẽ đồng ý. Không có cái nào cả. Tất cả sẽ nhận được câu trả lời là KHÔNG! Và chỗ dựa hiện nay của Putler, là những gì hắn đang nắm để có thể khống chế được Trump.
Cần phải làm như thế nào để Putler đi quá giới hạn của Trump, khi đó ông ta sẽ phản thùng. Phần lớn những người tính cách như vậy sẽ hành động cực đoan, nhưng trong trường hợp này nếu nó xảy ra, sẽ là tiêu cực cho Putler.
Hoàn cảnh như vậy là đã rõ: Trên chiến trường, bất chấp BMZ xứ Laos Leste tô hồng đến mấy, chúng ta cũng thấy Nga thực sự đuối, dồn mãi mới được mấy vạn quân để phản công ở Kursk, thế mà cũng chỉ được đâu có hơn 1 tuần. Còn không kích, hơn trăm cái Shahed… nghe thì ghê nhưng làm sao bằng được cái đêm “mưa tên lửa” gần 200 quả! Trong bối cảnh Zelenskyy đã sang đến Bruselle để họp, thì việc cứ để cho Nga vi phạm “thỏa thuận” là cần thiết.
Trích : Một khía cạnh nữa, theo kết quả cuộc thăm dò của KIIS (Viện xã hội học quốc tế Kyiv) Hầu hết người Ukraine coi các điều khoản ngừng bắn do Nga đề xuất là không thể chấp nhận được và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Phần lớn người dân Ukraine phản đối cái gọi là “thỏa thuận ngừng bắn” theo các điều khoản của Nga. Theo cuộc khảo sát, 79 % số người được hỏi cho biết họ không chấp nhận các điều kiện mà Điện Kẩm-linh đưa ra.
Từ trước, KIIS đã tiến hành một nghiên cứu (từ ngày 12 đến 22 tháng Ba), kết quả cho thấy chỉ có 16 % người Ukraine sẵn sàng cân nhắc lựa chọn ngừng bắn theo các điều khoản của Liên bang Nga và 14 % trong số họ thừa nhận bước đi này là cực kỳ khó khăn, trong khi phần lớn, 79 %, coi lựa chọn này là không thể chấp nhận được. Đồng thời, 77 % số người được hỏi sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày nếu điều đó thực sự giúp cải thiện tình hình.
Ngoài ra, 82 % công dân tin tưởng rằng ngay cả khi Hoa Kỳ ngừng hoàn toàn hỗ trợ quân sự và tài chính, Ukraine vẫn nên tiếp tục cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược, tranh thủ sự hỗ trợ của các đồng minh châu Âu. Chỉ có 8 % có xu hướng cân nhắc khả năng đàm phán với Nga, trong khi 10% khác thấy khó trả lời. Cuộc khảo sát khẳng định rằng người Ukraine không sẵn sàng nhượng bộ, đặc biệt là khi các điều kiện do quốc gia xâm lược đưa ra. Mong muốn tiếp tục đấu tranh ngay cả khi có khả năng cắt giảm viện trợ của phương Tây cho thấy quyết tâm cao độ của nhân dân trong nước.
Nguồn: Dialog.ua
Ngoài tác dụng là “phép thử” thái độ của nhân dân trong nước, hiện nay việc chấp thuận tạm thời cái “thỏa thuận” mà rõ ràng là: đã rất có lợi cho Putler, mà hắn vẫn vi phạm. Sở dĩ có chuyện này vì ngoài cái “chủ nghĩa SAY NO” trên đây trong chính sách ngoại giao Nga (chưa bao giờ biết đến khái niệm win-win), Putler đang cảm thấy mình nắm được thóp của Trump. Đúng là tôi đã viết điều này từ cách đây cả mấy tháng, ngay từ khi Trump trúng cử rồi nhé. Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện tại Putler sẽ không và không thể dừng lại trong việc đưa ra yêu sách.
Rồi hắn sẽ đi quá giới hạn. Giới hạn này ở chỗ nào, chúng ta không biết, nhưng bất cứ lúc nào Trump cảm thấy bị xúc phạm không chịu được nữa, thì đó là giới hạn.
Quay lại với chiến trường, lại có những con số biết nói, như 169 là số xe tải và xe bồn của Nga bị đốt ngày hôm qua, liền 3 ngày trước trung bình xấp xỉ 100 còn ngày 23/03 thì là 185 chiếc. Như thế chẳng phải lấy xe lừa ra mà kéo hàng thì còn gì. Cũng cái ngày 23/03 này số cỗ pháo bị tiêu diệt là 104 cỗ, trước đó 2 ngày là 101 cỗ.
Những con số này nói lên điều gì? Nó nói lên rằng, cả hai bên đều đang dùng UAV – FPV để thay pháo binh, nhưng Nga với tư cách là bên tấn công, vẫn phải dùng pháo nhiều hơn và nó trở thành đối tượng săn lùng của drone Ukraine. Đến đây, chắc hẳn có một sự thật lạnh người mà nhiều người cảm thấy.
Pháo binh cực kỳ quan trọng trong chiến tranh, và đặc biệt quan trọng khi tấn công. Với khả năng sản xuất hiện nay, và với thái độ có vẻ như “dè xẻn” pháo binh (để dành đạn!) của Ukraine, vậy thì pháo binh sắp tới, phía Ukraine sẽ dùng để làm gì? Bây giờ thì ai cũng có thể hình dung ra được câu trả lời.
Trận không kích “mưa UAV” đêm qua, nghe thì ghê, nhất là các Shahed mà bây giờ hầu hết được trang bị đầu đạn nhiệt áp TBBCh-50M… Như vậy chúng đã nỗ lực cải tiến cái máy cắt cỏ biết bay này, để tăng mức độ tàn phá của chúng. Vấn đề của máy bay không người lái tự sát là… tính đâm xuyên rất thấp, không thể như bom hoặc tên lửa, vì vậy nếu đối phương ngầm hóa được các mục tiêu của họ, thì sử dụng máy bay không người lái là vô nghĩa. Chỉ có nhà máy lọc dầu là không chạy đi đâu được, gì chứ cái tháp ngưng tụ thì dễ thành mục tiêu của nó lắm.
Vì vậy, mặc dù dã tâm của Putler là rất rõ: Hắn muốn gây sức ép với nội bộ Ukraine, và ngược lại gây tiếp sức ép lên Trump - phải nhượng bộ thêm nữa, chứ với bên đầy sức mạnh như bọn tao, thì những miếng mồi đưa ra đó chưa ăn thua. Ngu như Trump thì rất dễ bị lừa với những trò khỉ này, cứ nhìn thấy cháy nổ đùng đoàng là tưởng thật. Thấy bảo lão ta vẫn đang cố giải thích theo hướng có lợi cho Putler: Đang tấn công các mục tiêu quân sự. Đã có trẻ em thiệt mạng rồi đó, ngu gì ngu quá thể như thế. Người ta sẽ công bố chứng cứ cho các vị xem. Rồi sẽ có buổi những chứng cứ đó được trình chiếu trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Về câu hỏi: Ukraine đồng ý dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, có thiệt thòi không? Vừa rồi họ đánh rộ lên một thời gian, chắc chắn sẽ chọn những mục tiêu vừa thuận lợi vừa giá trị để giải quyết trước, và bây giờ cần ngừng để cho bọn chúng sửa chữa đã. Nghỉ hẳn 1 tháng đi, rồi quay lại “chà xát” thêm lần nữa cũng chưa muộn. Cứ từ từ, còn phải tích trữ thêm đạn pháo, nhận thêm máy bay và tên lửa nữa. À, còn món Taurus nữa chứ.
Theo thông tin cập nhật, do hậu quả của cuộc tấn công của Lực lượng Quốc phòng Ukraine vào sân bay của lực lượng không quân và không gian của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga “Engels-2” vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, Nga đã mất 96 tên lửa hành trình loại phóng từ máy bay và phần lớn là do phát nổ thứ cấp. Số tên lửa này được chuẩn bị để dành cho 3 Chiến dịch không kích đã được lên kế hoạch trong tháng Ba và tháng Tư năm nay. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào các địa điểm trữ nhiên liệu hàng không đã dẫn đến việc phá hủy lượng nhiên liệu đáng kể, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cung cấp các hoạt động chiến đấu của quân xâm lược Nga. Cuộc chiến vẫn tiếp tục!
Khi Nga bất ngờ tiến hành Chiến dịch phản công Kursk, có vị KOL lại hoắng huýt cầm đèn chạy trước ô tô, tuyên bố Chiến dịch kết thúc. Tôi thì cho rằng, rút cũng phải – nhưng không có nghĩa là chiến dịch kết thúc. Và Zelenskyy hôm qua đã tuyên bố chiến dịch vẫn tiếp tục. Như thế, nó chỉ diễn ra ở một hướng khác.
Các thông tin lẻ tẻ đến với chúng ta cho thấy, các thi hành chiến tranh của người Ukraine vẫn theo cách độc đáo như vậy: Giam chân các đơn vị phía trước, dùng vũ khí tầm xa đánh vào các mục tiêu phía sau, nhất là các đơn vị đến tăng viện. Theo tôi, trước sau thì cái lũ quân của nhóm 70.000 lính Nga được kéo đến để phản công chiếm lại Kursk, trước sau cũng tiêu hết.
Mà này, họ dự trữ pháo binh trong khi tiêu diệt pháo binh của bên kia để làm gì nhỉ?
PHÚC LAI 27.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.