jeudi 27 mars 2025

Tuấn Khanh – Chẳng bao giờ nói được điều tử tế ?


Nhiều thập niên trước, người Sài Gòn đã chứng kiến cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại, khi truyền thông nhà nước khẳng định rằng ăn một ký rau muống thì bằng một ký thịt bò. Chủ trương nói người dân phải tin, và phải vui vì lập luận này.

Vài thập niên sau, lại nghe ông giáo sư nào đó tuyên bố rằng người Việt không cần tủ lạnh, người Việt thích ăn tươi, ăn sống như thổ dân Amazon với lòng tự hào bất cần bọn tư bản.

Giờ lại nghe ông Dân Bỉ, à nhầm, dân biểu, nói rằng nên tổ chức cho dân đốt thẻ ATM mệnh giá cao xuống âm phủ để bớt ô nhiễm, dễ đánh thuế. Nghe tưởng nói chơi nhưng mà thật, rồi giật mình mà nghĩ thế giới tâm linh giờ như đang vào xu hướng, cứ bị lôi xềnh xệch vào nhập cuộc với các trò buôn bán thế trần.

Biết đâu các ngân hàng nhà nước, hay chùa nhà nước được dọn đường, mai đây lại tranh nhau phát hành thẻ ATM mệnh giá tỉ đồng để bán ở các chợ vàng mã, thậm chí có luật độc quyền đốt hợp pháp xuống cõi âm chẳng hạn.

Nhưng chưa nghe ông dân biểu tính đến chuyện là các máy rút ATM ở cõi âm, có tương thích với các thẻ ATM được phát hành ở nhà nước xã hội chủ nghĩa hay không?

Có thể hệ tư duy của người cộng sản mang nhiều điều mới lạ hơn các tư tưởng triết học khác. Ba làn sóng cách mạng mà ông Lê Duẩn vẫn thường nói, chắc giờ đã cũ rồi, và bắt đầu xuất hiện làn sóng thứ tư là cách mạng giải phóng, cải tạo tư duy tâm linh phục vụ cho đời sống thế quyền, mà ông đại biểu vừa đề xuất.

Làm dân biểu mà không thể nghĩ ra được điều gì đó tử tế cho đời sống, lại đăng đàn nói những điều ngớ ngẩn của một kẻ vô thần không có gốc gác của đời sống văn hóa tín ngưỡng truyền thống, lại ra vẻ quan trọng không biết xấu hổ.

Cũng có thể những người như ông dân biểu này đã lỡ có lời thề, là sẽ chẳng bao giờ nói điều gì thật sự ích lợi, tử tế cho con người, đất nước chăng?

TUẤN KHANH 26.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.