Tin sáng
1. "Chấm dứt mô hình chính quyền đô thị: Các thành phố trong thành phố sẽ ra sao?"- Nhà cháu không biết, thề. Các bác cứ tính đi ạ.
Nhưng ngày xưa từng có các tên "khu phố" cũng hay, thay phường được không? Tổng thay xã được hem? Và thành phố thay bằng "khu đô thị" chẳng hạn, hihi, thì nhà cháu cứ bàn đại rứa, dân biết dân bàn dân...viết phây rứa.
2. "Tiền mừng đám cưới có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?"- Ừ nhờ, câu hỏi hay phết, hihi. Có đám cưới (cả đám ma) thu hàng tỉ? Mần chi nhau?
3. "Cảnh sát làm việc với người đàn ông để bé gái cầm vô lăng lái ô tô"- Bảo ngu lại tự ái, nhà cháu thặc, chứ đã làm thế lại còn clip, rồi lại còn lên mạng mắng người... mắng mình.
4. "Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm sân pickleball vi phạm"- Tất nhiên rồi, nếu nhà cháu, không chỉ chỉ đạo, mà xuống tận nơi, xử lý ngay và luôn.
5. "Đại tướng Phan Văn Giang: 'Vào bằng tàu hỏa, nhưng khi ra phải cho anh em đi máy bay'"- Nhà cháu hân hoan với đại tướng việc này dù nhà nước phải chi một khoản không nhỏ. "Rất nhiều anh chị em chưa đi máy bay, chưa biết miền Nam là gì, nên phải bố trí cho mọi người, khi vào bằng tàu hỏa nhưng khi ra bằng máy bay. Khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, tổ chức cho đi thăm một số điểm ở TPHCM nhưng phải đảm bảo an toàn, tổ chức"…
Đại tướng ra đại tướng, phỏng ạ?
6. "Nhà mạng Mobifone chính thức cung cấp dịch vụ mạng 5G"- Nhà cháu chưa thấy gì dù cũng vẫn đang chung thủy với Mobifone. Hôm rồi định góp ý, hôm nay góp luôn, cái Vietmap trên ô tô nhà cháu cũng sim Mobifone nhưng qua nhiều đoạn đường HCM thì... không có sóng. Mà đường HCM thì đã thông suốt hơn chục năm nay rồi. Đang vừa đi vừa nghe nhạc, vừa nghe nó chỉ đường, tắt ngấm, dừng xe xem thử, nó bảo: Ông VCH ơi, không có mạng thì ông có loay hoay đến mai cũng rứa. Thì bèn.
7. "Từ 20.3, không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba"- Tưởng là... thưởng chứ ạ, không kỷ luật là đương nhiên rồi. Có khi sắp tới lại phải: Đảng viên gương mẫu sinh nhiều con để đất nước trẻ ấy chứ. Phỏng ạ?
8. "Hàng trăm nghìn người có thể bị ảnh hưởng khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện"- Vầng biết rồi, hihi. Cứ vào các quán cà phê những ngày này thì nghe đủ chuyện ạ. Chỉ "bọn"... hưu là bằng chân như vại. "Bọn" này chán thật, chả xôn xao gì cả? Bố khỉ, phải nhét chữ bọn vào ngoặc kép rất khó chịu vì hôm nọ cũng gọi bọn bị một "bọn" vào thắc mắc sao gọi "bọn" họ là bọn. Nhà cháu thưa rằng, nhà cháu cũng là "bọn" đấy ạ, và đọc phây nên thoáng, nên biết hài, biết Umua một chút đi ạ, "bọn" ấy vẫn gân cổ chằng chằng, không được... bọn. Thì bèn không bọn, à nhét bọn vào ngoặc cho nó hết "bọn"...
Nhưng cái này thì nhà cháu phản đối ạ: "Bộ Nội vụ khuyến khích đặt tên xã, phường sau sáp nhập theo số thứ tự"- Chúng ta đã từng đặt tên theo số, đại loại đội 1 đội 2, tổ 3, tổ 4, rồi tên đời mới: Quyết chiến, Thống nhất, Đoàn kết... và đều thấy nó lạc lõng rồi. Đặt tên, nên tham khảo thêm các nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa, lịch sử, người có chữ... vân vân.
9. "Đưa 4 vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo"- Ngạc nhiên nhất là có cả dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao? Lạ quá lạ lạ quá...
10. Nhưng vẫn cứ hân hoan ạ. Tháng 11 năm 1981, nhà cháu một mình đeo ba lô lên Pleiku nhận công tác, tới nay là 44 năm, hùng dũng tổ chức cuộc họp lớp, và mọi việc đã sẵn sàng. Đủ 100 năm sẽ đăng cai cuộc nữa, thề.
Tin chiều
1. "Đến lượt nhân viên Đài Phát thanh, Truyền hình An Giang 'kêu cứu' vì bị nợ lương, thù lao, nhuận bút"- "Đến lượt" bởi trước đấy là nhân viên đài Cần Thơ. Cơ khổ ạ, nói thật, một thời, anh em truyền hình tới đâu là oai hơn gì, chưa có truyền hình tới là chưa họp he he. Nhớ có lần nhà cháu dự một cuộc họp, quá giờ mà chưa thấy gì, hỏi chủ tọa lý do, bảo chờ anh S tí. S là phóng viên truyền hình. Nhà cháu rút điện thoại: Anh lạy mày, mày tới ngay đi để cuộc họp bắt đầu, bọn anh đủ rồi ngồi ngóng như chó hóng tát ao nhưng thiếu mày nên bỏn không chịu họp.
Nhà cháu một thời cũng hay bị... ti vi phỏng vấn, bởi nhà cháu dẻo mép, thường nói phát ăn ngay, nhưng sau toàn từ chối vì mấy đứa tre trẻ có tư tưởng "cho" chú "lên" truyền hình. Lại còn chả nhuận bút nhuận bẹo gì, thì thôi, chúng mài tự "lên" đi.
Nhưng giờ thì... thương chúng hihi. Nhưng thôi, ra ngoài mà bươn, quay đám cưới, MC đám ma, làm truyền thông cho các công ty, tài thì thiếu gì việc, phỏng ạ? Bởi sắp tới còn sáp nhập với báo, rồi sáp nhập tỉnh này tỉnh kia, dư cả đống.
2. "Đề xuất bảo lưu tiền lương trong sáu tháng cho cán bộ sau sáp nhập"- Vầng, nhà cháu thấy đương nhiên ạ.
Và đây, ngày càng rõ ạ: "Đề xuất giữ nguyên 11 tỉnh thành, 52 tỉnh thành sáp nhập theo tiêu chí mới". Hết đoán mò trên mạng nhé. Có ông mỗi ngày ra một câu sấm như trạng Trình, đèo Ngang hay đèo Nghếch, khoai reo hay Huda he he vui phếch.
Đây nữa: "Cán bộ, viên chức được hỗ trợ đi lại khi công tác tại trung tâm hành chính mới?"- Yên tâm sáp nhập nhé.
3. "Triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất ma túy 'cực lớn' tại Nha Trang, thu giữ 1,4 tấn ketamin"- Rồi xong, lại tốn xilanh với thuốc rồi.
4. "Công ty cho nghỉ việc, nhân viên cấp nước đi trộm đồng hồ nước"- He he có tay nghề cao.
5. "Chủ tịch Trung Hậu tự thanh toán tiền sửa nhà cho cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang?"- Rất tốt ạ, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ạ.
Liên quan: "Tiếp tục điều tra hành vi của nguyên chủ tịch thành phố Long Xuyên". Long Xuyên là thành phố thủ phủ An Giang. Ngưu tầm ngưu...
6. "Thí điểm dạy học 5 ngày/tuần, phụ huynh đồng thuận, học sinh phấn khởi"- Gia Lai ạ. Một số cô giáo nói với nhà cháu: Học trò được nghỉ thì mừng rơn. Phụ huynh thì lại lo: thế ai trông con cho đi làm? Ơ thế các ông bà định biến trường học thành nơi... giữ trẻ à?
7. Ông nhà báo lão thành gì cũng biết mà cũng bị lừa, là ông Xuân Ba (Trịnh Huyên) ấy ạ, đặt mua sách và được nhận sách đểu. Thì đăng lên để nhắc hai việc, một là đừng tin mua sách online. Và hai, già nhưng vẫn dại là có thật he he.
8. "TPHCM: Bắt hơn 10 người đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố"- Bọn này cứ như Phạm Nhan ấy nhở, bắt miết cũng không hết. Từ nhỏ, nhà cháu thấy đánh nhau là kinh bỏ mẹ đi ấy. Đang có cái clip cháu học sinh chở bạn học (nữ) bị chặn đánh dã man, nhà cháu nghi là ghen lắm, huhu. Ở xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ạ.
9. "Con trai gây án mạng khi vác dao đi tìm bạn của bố để nói chuyện".
VĂN CÔNG HÙNG 26.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.