mercredi 26 mars 2025

Thanh Hằng - Một thời "đẻ chui"

 

Hồi phong trào "kế hoạch hóa" làm gắt, có anh ở trại giam Phú Lương (Thái Nguyên) đẻ con thứ ba bị kỷ luật, không được phong hàm năm ấy, cay quá bèn đặt con là Hoàng Đình Sao.

Biết vụ này là hồi đó mình hay về trại này chơi, vì ông anh làm giám thị. Không biết cậu bé Hoàng Đình Sao con bố Hoàng Văn Xuân hồi đó giờ thế nào rồi? Lên tiếng cho cô biết cái !

Hôm nọ còn nghe em Oanh ở bệnh viện Việt Đức kể, em ấy là con thứ ba, bố em cũng là công an, sợ kỷ luật nên không khai sinh cho, đến 6 tuổi mới được làm giấy khai sinh để đi học. Vì gia đình ở quê, bố đi công tác nên chả ai biết. Nhưng hễ cứ bạn bố đến chơi nhà là mẹ bế cô ấy trốn.

Hi hi, nghĩ lại một thời có nhiều người "đẻ chui" mà buồn cười.

Giờ thì tháo khoán. Từ nay, đảng viên đẻ bao nhiêu con là tùy khả năng nhé. Không kỷ luật kỷ liếc gì nữa! Chấm dứt cảnh đẻ chui với cả "con chui". Chỉ hơi buồn hộ bạn nào vừa bị kỷ luật vì sinh con thứ ba khi chính sách mới chưa kịp ra đời thôi.

(Thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính thức dỡ lệnh kỷ luật đẻ con thứ ba. Ai có khả năng đẻ khẩn trương vì Việt Nam đang có mức sinh thấp quá do phụ nữ lười đẻ).

THANH HẰNG 26.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.