Con người bình thường không thể độc ác, vô luân như vậy!
Một đứa trẻ con sinh năm 2009, 16 tuổi, đang học lớp 10 lại ra tay giết bà nội.
Một đứa trẻ con sinh năm 2010, 15 tuổi, lại có thể ngu xuẩn, độc ác đến mức nhận 5 triệu đồng để ra tay giết người thuê.
Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có chuyện như vậy! Do giáo dục, đạo đức suy đồi, do tác động tiêu cực của xã hội...
Nhưng trực tiếp phải chăng từ game chăng?
Có nhiều việc kinh hoàng: con giết cha, giết mẹ, con cưa tay mẹ...nguyên nhân ngáo đá. Thứ hóa chất gây nghiện biến con người thành con vật, không còn nhận thức được khi làm việc ác!
Nhưng, game xấu cũng có tác động tương tự.
Game đã biến một học sinh học giỏi như Triệu Quân Sự thành một kẻ trộm cắp, giết người.
Một kẻ vượt tù ra để thỏa mãn cơn nghiện được chơi game. Khi truy tìm kẻ vượt ngục, hắn đang ngồi trong quán game, và cười sảng khoái vì đã qua cơn nghiện, sẵn sàng quay lại nhà tù...
Công an cũng tìm thấy Nguyễn Chu Thanh Tú, kẻ ra tay giết bà nội trong quán game.
Đã đến lúc cần ngăn chặn game như ma túy chưa?
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 21.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.