Nói gì thì nói, cuộc xâm lược Ukraine và những tội ác trời không dung, đất không tha mà Nga gây ra ở Ukraine đã khiến bộ máy ngoại giao của Nga và Putin lúng túng trước dư luận quốc tế.
Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt, phần lớn các nước văn minh đều lên án và tẩy chay ông ta.
Thế rồi đùng một cái, từ khi Trump lên ngôi, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Những gì Trump làm đều hóa thành món quà khổng lồ cứu Putin trên trường quốc tế. Hoa Kỳ vốn là siêu cường số một thế giới, khi Hoa Kỳ của Trump “quay xe”, thì mọi chuyện tất nhiên cũng phải lộn tùng phèo.
Putin bỗng dưng được “rửa mặt”, được điện đàm với Trump, thậm chí còn được Trump hứa hẹn một cuộc gặp. Báo chí Nga – vốn lâu nay chẳng có gì hay ho để ca ngợi Putin – tuần qua được dịp mở hội ăn mừng. Họ không ngại tung Putin lên tận mây xanh, biến ông ta thành một vị thánh nhân từ, một “người kiến tạo hòa bình”.
Trò hề tuyên truyền của báo chí Nga
• Báo Komsomolskaia Pravda giật tít: “Sự tôn trọng lẫn nhau giữa Putin và Trump đã mở ra con đường hòa bình.”
→ Ối giời ơi! Nếu chỉ cần tôn trọng Putin mà có hòa bình thì ai cũng làm được! Nhưng “hòa bình” theo định nghĩa của Putin là Ukraine phải đầu hàng. Nói nhanh cho vuông!
• Báo Novostimail cũng không kém phần lố bịch:“Nước Nga đón nhận một cách thiện chí lời kêu gọi của Trump tha mạng cho lực lượng Ukraine ở Kursk.”
→ Thực chất, đây chỉ là một tuyên bố của Trump dựa trên tin giả do Nga tung ra. Nhưng nghe vậy, những ai ngây thơ lại xúc động rơi nước mắt, tưởng Nga nhân từ lắm.
• Một số báo còn tung tin Putin chấp nhận ngừng bắn.
→ Thực tế thì sao? Ngay sau cuộc điện đàm với Trump, Putin lập tức ra lệnh tấn công ồ ạt vào các thành phố của Ukraine. Đáp trả lại, Ukraine cũng không khoanh tay mà nện thẳng vào Nga. Nhưng bộ máy tuyên truyền Nga chỉ nói về các cuộc tấn công của Ukraine, làm như thể họ là nạn nhân. Trò lừa đảo này vẫn luôn là vũ khí lợi hại của Kremlin.
Có một nhà báo đã nói rất hay về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine :“Nếu Nga – kẻ xâm lược – hạ vũ khí, chiến tranh sẽ chấm dứt. Nếu Ukraine hạ vũ khí, Ukraine sẽ chấm dứt.”
Người Ukraine hiểu điều này hơn ai hết. Và với châu Âu, nếu Ukraine bị xóa sổ, thì họ cũng sẽ đến lượt. Vì thế, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.
Nếu Nga không từ bỏ tham vọng xâm lược, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc trên lục địa này. Đáng tiếc thay, Nga vẫn chưa chịu tiến hóa. Họ vẫn là nước Nga của năm 1945 – hoặc thậm chí là từ thời Sa hoàng.
HOÀNG QUỐC DŨNG 22.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.