samedi 22 mars 2025

Giang Lê - Nhân vụ một du khách Đức bị bắt giữ ở Mỹ


Jessica Brösche, một trong hai người Đức mới bị ICE bắt giữ và trục xuất, là một tattoo artist (nghệ sĩ xăm hình). Khi nhập cảnh qua Mỹ từ Mexico cô đem theo một số dụng cụ xăm tattoo.

ICE bắt giữ Brösche vì nghi ngờ cô ấy vào Mỹ làm việc chui. Công dân Đức chỉ được miễn visa vào Mỹ khi đi du lịch (không được làm việc). Brösche bị giam 6 tuần, trong đó có 8 ngày biệt giam.

Đọc tin này tôi nhớ lại một kỷ niệm mấy chục năm trước khi còn là sinh viên ở Nga. Hồi đó tôi chơi rất thân với một anh bác sĩ sang làm nghiên cứu sinh ở Moscow. Quãng những năm 89-91 người Việt bắt đầu tập trung làm ăn buôn bán ở đây, anh bạn tôi làm thêm buổi tối khám chữa bệnh cho họ.

Một lần về thăm nhà anh ấy đưa một danh sách dụng cụ y tế nhờ tôi lên quận 5 mua giúp. Khi đến dãy phố bán dụng cụ y tế (tôi không nhớ tên) đưa đánh sách đó ra bà chủ cửa hàng nhìn tôi rất nghi ngại, tôi phải trình bày mua hộ ông anh làm bác sĩ bà ấy mới chịu bán.

Đến khi quay lại qua cửa khẩu Nga mấy anh hải quan vặn vẹo đó là cái gì, tôi cũng chẳng biết nhưng cứ nói đại là dụng cụ thí nghiệm. May cuối cùng được cho qua. Về giao lại cho ông anh rồi hỏi mới biết công dụng của những thứ đó. Hú hồn vì nếu mấy anh hải quan có chuyên môn một chút có khi mình đã bị giữ lại. Mà nếu chuyện này xảy ra ở cửa khẩu vào Mỹ ở thời điểm hiện tại có khi tôi bị giam 6 tháng chứ không phải 6 tuần.

Bạn nào ở Nga giai đoạn đó, nhất là ở những khu đông người Việt, có thể đoán được đó là những dụng cụ gì.

GIANG LÊ 22.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.