vendredi 28 mars 2025

Ngọc Vinh - Vì sao Trung Quốc giàu còn Việt Nam nghèo ?

Tối qua ngồi với Đỗ Trung Quân, nghe lão kể chuyện mà tôi cười muốn sặc bia.

Đây là câu chuyện của lão, tôi cam đoan không thêm bớt chữ nào.

« Mấy ông có biết tại sao Trung Quốc giàu còn mình nghèo hay không ? Dù cùng chung một thể chế, nhưng không phải do tài nghệ cầm quyền của Đặng Tiểu Bình hay Tập Cận Bình đâu nha.

Đó là vì nó có các địa phương giống y Việt Nam như Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Hà Đông nhưng nó không có Hà Tĩnh ».

Hi hi, nghe lão kể xong tôi hết hồn, khi mà sáp nhập các tỉnh thành sắp tới vẫn giữ nguyên Hà Tĩnh. Chẳng lẽ Việt Nam ta tiếp tục nghèo dài dài hay sao?

P/S: Nhiều người thắc mắc rất hợp lý như sau: Hà Tĩnh có diện tích và dân số tương đương Bình Thuận, nhưng Bình Thuận phải nhập với hai tỉnh khác là Lâm Đồng và Đắk Nông. Chẳng lẽ Hà Tĩnh là một ngoại lệ, hay được xếp hạng đặc biệt trong việc sáp nhập các tỉnh? Hay do Hà Tĩnh có Formosa?

NGỌC VINH 28.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.