mercredi 26 mars 2025

Nguyễn Tiến Tường - Anh Cảnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định!


Trước, anh tương nguyên một bộ ngũ thân lên nghị trường rất chỉnh tề bất khuất, đề nghị cho đại biểu được mặc áo ngũ thân khi họp.

Dư luận vẫn khắc khoải chưa biết anh đi tè kiểu gì.

Sau, anh đề xuất có cơ chế "nhà đổi nhà" để người muốn đi Metro ở cho thuận tiện. Thị trường có công cụ mang tên là mua bán, anh thì vẫn hồn nhiên như Bờm cầm quạt mo.

Giờ, anh thông linh xuống dưới hiểu được tâm tình, nên đề xuất đốt Visa, Mastercard cho người âm và rải tiền âm mệnh giá lớn theo xe rồng.

Anh Cảnh có bệnh mà giấu tổ chức ấy là tấc lòng của một dân biểu mẫn cán. Thế nhưng, chăm lo sức khỏe tâm thần cho đại biểu ấy nên là nghĩa vụ của Quốc hội vậy!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 26.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.