Tin sáng
1. "TPHCM sẽ trình bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ thôi việc vì sắp xếp bộ máy"- Có tiền cũng khó mà tiêu nhé. Phải ăn trông nồi ngồi trông hướng nhé, liệu cơm gắp mắm nhé. Hôm trình hỗ trợ nhà cháu cũng điểm, nên để có đầu có đuôi, có thủy có chung, giờ trình bãi bỏ cũng phải điểm phát ạ.
2. "Mỹ - Nga đàm phán 'kín như bưng' tại Saudi Arabia"- Ở Việt Nam thì gọi là như... cơ đồ chị Dậu. Nhưng có "hé lộ" đây rồi: "Mỹ - Nga vừa đàm phán xong, Nga nói có tâm trạng 'tốt'"- Nga tốt thì Ukraina xấu chăng?
3. "Chủ trang mạng xã hội cắt ghép, bịa đặt phát ngôn của cán bộ Cục Cảnh sát giao thông"- Hì hì chắc phải hơn 7,5 triệu rồi.
4. "Thủ tướng khen ngợi Bắc Bling góp phần quốc tế hóa văn hóa"- Nhà cháu cũng khen dồi, hihi, té ra mình cầm đèn chạy trước... máy bay.
Mà quả là, giờ mở điện thoại hoặc máy tính, tức vào mạng, tràn ngập Bắc Bling, từ... mẫu giáo tới các cụ bà. Và không chỉ Bắc Ninh nữa, giờ nhiều tỉnh cũng... Bắc Bling. Hai món đang hót là Bắc Bling này và cô Anh Thơ vật và đánh bóng chuyền. Thặc, chả có cách gì quảng cáo cho quê hương hiệu nghiệm hơn bằng cách tôn trọng người tài và chính họ làm quê hương bật lên.
5. "Đang triển khai thần tốc đề án sáp nhập tỉnh, sắp xếp xã"- Vầng, nhà cháu và nhiều người biết ạ, nên thi thoảng có thần tốc... quá đà cũng dễ hiểu, kiểu như thu hồi dự định chính sách hỗ trợ người nghỉ trước tuổi. Theo lịch, hôm nay sẽ trình báo cáo Bộ Chính trị đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Vầng, lại vầng phát nữa, rồi công bố chính thức để dân khỏi hồi hộp, khỏi... cãi nhau, hihi.
6. "Dự án giải nhất khoa học kỹ thuật quốc gia bị tố giống sản phẩm nước ngoài: Bộ Giáo dục Đào tạo nói gì?"- Hì hì cứ có thi là có... quay cóp, có phao, có chi mô nơ?
Thấy cái băng rôn chào mừng quý thầy cô về dự thi giáo viên giỏi treo miết ở một cổng trường nhà cháu đi bộ mà chưa gỡ dù thi xong lâu rồi. Thì có khi cũng là cách quảng bá, có chi mô nơ?
Lại nói thi, nước ta lại sắp xuất hiện một hoa hậu. Sáng nay nhà cháu đi bộ lúc hơn 5 giờ đã thấy các "tiền hoa hậu" hăng hái tập, tối muộn hôm qua cũng tập. Hoan hô hoa hậu. Cuộc này tên rất oách: "Hoa hậu doanh nhân quốc gia Việt Nam 2025"- Có chữ quốc gia nó nâng tầm hẳn lên phỏng ạ?
Tin chiều
1. Y như rằng, "Chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở Huế thắng kiện". Ngoài phải trả 2 tỉ, trả tiền án phí 72 triệu, cái mất lớn nhất của công ty này là mất uy tín, mất niềm tin của khách hàng.
Thiệt đơn thiệt kép là có thật, trong khi nhẽ, trả ngay sau khi phân tích là nhẽ ra không trả nhưng chúng tôi cứ trả vì chúng tôi đứng về phía khách hàng, tất cả vì khách hàng bla bla thì uy tín lại chả cao vời vợi... À nhưng cũng có một chút nhân văn: "Tòa tuyên công ty xổ số Huế trả thưởng 2 tỉ đồng: Giám đốc chia sẻ niềm vui với nguyên đơn".
Chân dung người phụ nữ trúng số đây ạ, người ta bảo sướng như trúng số, thực ra còn thứ sướng hơn, là sướng như người bị từ chối rồi lại trúng số. Chúc mừng chị.
2. Cũng y như rằng, cái thằng leo lên xe bus tẩn lái xe khi xe đang chạy đã bị bắt ngay và luôn. Hơi tiếc, chắc thằng này không đọc... điểm tin nhà cháu. Nếu đọc thì biết giờ chính quyền xử lý ba cái vụ này nhanh gọn thế nào và sẽ chùn... chân trước khi leo lên xe?
3. "Vợ ông Trịnh Văn Quyết cam kết trong tháng 5 sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án 2.400 tỉ"- Khổ thân, một thời tới đâu bừng sáng tới đấy, lãnh đạo tỉnh gật như tế sao, giờ thì: "Bệnh viện 198 có văn bản xác nhận ông Trịnh Văn Quyết đang điều trị tại khoa lao bệnh phổi với chẩn đoán hen phế quản nặng, lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ 3, rối loạn lo âu... Bệnh viện tiên lượng ông Trịnh Văn Quyết có nhiều bệnh đồng mắc nguy cơ tử vong cao cần được theo dõi lâu dài tại bệnh viện".
Thồi ráng trả hết hậu quả, ráng khỏe lại hôm nào vào thăm lại cái đồi cỏ hồng Gia Lai phát anh Quyết nhé, tớ xung phong lái xe chở đi.
"Đến ngày hôm nay theo tài liệu tòa án nhận được, tổng hợp tất cả giấy tờ hợp pháp, ba anh em bị cáo Quyết và một số bị cáo khác tham gia khắc phục khoảng 1.000 tỉ cả sơ thẩm và phúc thẩm, chủ tọa thông tin".
4. "Tổng Bí thư: Số lượng, cơ cấu Trung ương Đảng khóa XIV gắn với tinh gọn bộ máy"- Báo cáo các bác, quả là lâu nay, số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương hơi nhiều ạ, đại biểu quốc hội cũng thế. Tinh gọn và chất lượng cao đi ạ, bỏ cơ cấu đi ạ, thực chất đi ạ.
Lâu nay trên mạng có những video ngắn trích phát biểu của tổng bí thư, xem rất khoái, chứng tỏ ông là người biết chuyện, thực tế, cụ thể, chi tiết, vi mô..., chứ không chung chung, định hướng, chủ yếu nhìn lên chứ ít nhìn ngang, hoặc xuống.
Liên quan ạ: "Chủ tịch Quốc hội: Cả nước sẽ giảm khoảng 60-70 % số xã".
Cũng liên quan: "Bỏ cấp huyện: Dự kiến 15 % nhiệm vụ chuyển lên cấp tỉnh, 85 % đưa về xã, phường".
5. "Phải chi tiền triệu để mang tiểu quách vào đài hóa thân"- Chính xác là, nếu không lấy tiểu của đài hóa thân, mang "của nhà" vào thì phải trả từ 3 - 5 triệu đồng tiền phí. "Nếu nhà mình dùng tiểu quách của mình thì bên em sẽ thu phí, giá bằng 1 bộ tiểu quách rẻ nhất mà công ty đang bán. Tiểu quách rẻ nhất bên em là hơn 5 triệu đồng, 10 triệu đồng và loại 50 - 60 triệu đồng cũng có".
Đây là đài hóa thân Tây Phương Cực Lạc và Hoàn Vũ Thiên Đức, tức là nó là cái lệ chung của hầu hết các đài hóa thân. Lại còn ví: "Thu phí để mang tiểu quách vào nghĩa trang cũng giống như việc mình đi đến nhà hàng mà mang rượu hay thức ăn theo thì cần thêm phụ phí ấy ạ".
Éo mẹ, tới chết cũng bị trấn lột nữa. Thế cái đài này là đài thiêu (hóa thân) hay đài bán tiểu với giá bắt chẹt. Có nhà không dùng tiểu, cho vào cái... chai có được hem?
6. "Gia Lai: Công nhận 12 "Đơn vị học tập” cấp tỉnh. Liên quan ạ: "Tặng Kỷ niệm chương cho 265 cá nhân đã có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai". Trong khi đó: "Năm 2025, Chính phủ đã giao mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho Gia Lai là 8 % và Kon Tum là 10 %"- Ơ kìa, nhẽ Kon Tum hơn Gia Lai ư? Lạ quá lạ quá lạ lạ quá...
VĂN CÔNG HÙNG 25.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.