Tôi đồng tình với các ý kiến trên mạng của anh em về chuyện sáp nhập tỉnh thành. Họ đề xuất lãnh đạo đảng và nhà nước xem xét thấu đáo các yếu tố về địa lý, kinh tế và xã hội khi quyết định nhập hai, ba tỉnh thành làm một. Họ không chống lại việc sáp nhập mà chỉ muốn việc sáp nhập hợp lý.
Việc cắt vụn Tây Nguyên nhập với vùng duyên hải làm thành các tỉnh khác nhau, theo họ chưa hẳn là điều tốt.
Gom các tỉnh có núi và có biển làm một cũng chưa phải là điều tối ưu trong phát triển kinh tế.
Bắt người dân có việc cần đến thủ phủ hành chính của tỉnh, từ vùng biển Phan Thiết chạy lên Đà Lạt núi rừng xa xôi chẳng hạn, không giúp ích cho sự thuận lợi đi lại và hoạt động giao lưu của người dân trong cùng một địa phương.
Rồi ông Hà Tĩnh nghèo mạt rệp lại để ổng đứng một mình liệu có ổn? Sao không sáp nhập ông ấy vào Nghệ An hay gộp chung với Quảng Bình-Quảng Trị?
Long An sáp nhập với TPHCM hợp lý hơn hay với Tây Ninh là điều cũng cần suy xét. Trong nhiều đời, vùng Bình Chánh và Cần Giờ của TPHCM gần gũi với Bến Lức và Cần Giuộc nhiều hơn là Bình Dương và Vũng Tàu Bà Rịa.
Cho nên, việc sáp nhập này rất quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương tương lai. Cần phải bình tĩnh suy xét thấu đáo, không nên vội vã kẻo hối hận rồi phải điều chỉnh tốn công sức.
Nên tránh tình trạng nhìn vào bản đồ rồi cầm bút gạch gạch những đường nét phân chia vô cảm thiếu tính toán.
Không phải người dân không tin vào " sự sáng suốt của các lãnh đạo" nhưng lâu nay, bộ máy cầm quyền thiếu hẳn những bộ não lớn để hoạch định chiến lược phát triển quốc gia, dẫn đến nhiều sai lầm đáng tiếc.
Nếu có ý kiến này nọ, cũng do người dân không muốn đất nước lập lại những sai lầm đã qua trong lịch sử tách nhập các địa phương.
NGỌC VINH 21.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.