mardi 25 mars 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Thái Công: Đừng lải nhải nữa!

Ông phải thấy rằng để ngồi ở Việt Nam, nói tiếng Việt để kiếm tiền từ người Việt. Để có cuộc sống xa hoa (dù là xa hoa thể hiện), mà mở miệng ra câu nào là phê phán người Việt câu đấy. Với những lời lẽ bẩn thỉu kiểu như “không có gì trong tay”, “định kiến”, “ghen ăn tức ở”…, là đã quá quắt đến mức không ai chịu nổi rồi đấy.

Hãy nhớ rằng, doanh nhân Việt kiều về đây làm ăn nhiều, nhưng không mấy ai bị phản đối, bị tức giận vì cái miệng như ông. Họ vẫn thầm lặng làm việc, kiếm cơ hội cho họ, đóng góp cho quê hương, có mấy ai lên mặt dạy dỗ quê hương, nắn gân người Việt trong khi cái gì cũng dở, cũng ương như ông?

Đừng để tôi nhắc lại một lần nữa, là về chuyên môn ông chả có một cái vẹo gì, nhưng chào sân quê nhà bằng sự nổ banh trời, bằng sự chê bai dân chuyên môn học hành đàng hoàng và những trò xàm xí khác. Kiểu đứng lên bằng việc đạp người khác xuống thì chỉ có loại hạ đẳng mới làm vậy.

Thế nhưng, éo le thay, cứ mở miệng ra là giọng “thượng đẳng”.

Giờ thì nghe này: Thượng đẳng không ai chụp bàn ăn cơm khoe mỗi ngày cứ như không khoe thì cơm sẽ thiu, và loài người không biết mình biết ăn cơm giống con người. Thượng đẳng cũng không ai đi khoe cái túi hiệu loại bình thường xong còn nghĩ ra những kiểu phục vụ quái đản. Thượng đẳng cũng chẳng ai khoe chỗ ngồi trên máy bay, đi du lịch. Thượng đẳng cũng chẳng ai đi la làng lên mình giàu có sang trọng. Và, thượng đẳng cũng chẳng ai lắm mồm như thế hết.

Vai diễn “thượng đẳng” nhàm lắm rồi. Thời này không ai dám rửa tiền nữa đâu, nhất là trong tình hình nhà nước đang rắn tay với tham nhũng, nên đừng hét lên mình “thượng đẳng” để gây chú ý nữa. Gà đã lên chuồng đi ngủ và không chắc bình minh đến có được gáy hay không, nên làm ơn, hạ cái màn “thượng đẳng” giùm. Bốc mùi quá!

“Thượng đẳng” kiểu ông thì vừa tầm với “đại gia” Đoàn Di Băng thôi. Chứ ở đất nước này không ai muốn “xứng” với ông đâu.

Ai cũng phải làm ăn, ông, tôi hay bất cứ ai cũng vậy. Việc nói về mình và những việc mình làm cũng là bình thường. Nhưng nói về mình bất chấp, bằng mọi thủ đoạn, thì tư cách “con người” còn kém cỏi chứ đừng trách sao người ta ghét mình.

Kể cả chuyện vợ chồng ông, ông muốn “bình đẳng” nhưng suốt ngày ông và cô chồng ông thể hiện những trò chướng tai gai mắt, hợm hĩnh phản cảm, hay đúng hơn, mình muốn người ta chế giễu mình để mình nổi tiếng, lại quay sang đi trách xã hội không văn minh, ơ kìa?

Hay tư duy ngược, sống ngược là lối sống của ông?

Làm ơn, dừng lại, đừng lải nhải nữa! Còn nếu ông khó chịu với nơi đây, thì hãy rời đi, xin mời!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 25.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.