jeudi 27 mars 2025

Hà Phan – Đại gia ở Thảo Điền ngang nhiên chiếm bờ sông Sài Gòn


Sáu năm trước, tôi viết trên trang cá nhân và nhiều báo cũng vào cuộc vụ đại gia Thảo Điền lấn sông Sài Gòn, không chừa chỗ nào cho dân chúng bén mảng hay để đất làm khu công cộng. Bên hàng lang Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng khi đó- ông Phạm Hồng Hà khẳng định "'Kiên quyết xử lý biệt thự ở Thảo Điền chiếm bờ sông Sài Gòn'!

Chính quyền TPHCM lúc ấy cũng chỉ đạo quyết liệt dữ dằn lắm. Nhưng giờ thì vẫn là "Nhà giàu khu Thảo Điền TPHCM đua nhau lấn sông và chiếm hẻm" như báo Thanh tra cho hay:

Mặc dù đã "lắm tiền nhiều quyền", nhưng nhiều đại gia ở đây còn "bào thêm" khi lấn sông và chiếm hẻm để làm "của riêng". Điều đáng nói, những đại gia "lắm tiền nhiều quyền" này đã ngang nhiên lấn chiếm sông Sài Gòn và những kênh rạch đổ ra sông để "tô điểm" thêm cho những căn biệt thự trăm tỉ thêm hoành tráng và nguy nga hơn.

Việc lấn chiếm sông và dòng chảy của những con kênh rạch này dẫn đến đoạn kênh rạch thoát nước đổ ra sông Sài Gòn tại đây bị thu hẹp lại; mặt khác, lòng cầu cũng bị thu hẹp gây nguy cơ tắc nghẽn dòng chảy và không thể thoát nước nhanh mỗi khi có mưa lớn. Và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khu nhà giàu Thảo Điền liên tục bị ngập lụt trong thời gian qua.

Điển hình trong số lấn chiếm này là căn biệt thự nằm ngay dưới lòng cầu Ông Hóa trên con đường tỉ đô Nguyễn Văn Hưởng. Căn biệt thự này đã xây dựng tràn lên cả lòng kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn, còn mặt tiền phía trước của căn biệt thự cũng xây tràn ra cả lòng cầu Ông Hóa.

Nhà hàng Villa Sông đã ngang nhiên lấn chiếm hàng trăm m2 bờ sông Sài Gòn để xây dựng nhà hàng cao cấp và kinh doanh trong nhiều năm qua.

Điều đáng nói, việc xây dựng trái phép này của nhà hàng đã bị cơ quan chức năng xác định và buộc phải tháo dỡ từ nhiều năm trước để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại khi PV ghi nhận vào cuối tháng 3/2025, thì Nhà hàng Villa Sông chưa tháo dỡ và vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức với pháp luật và chính quyền địa phương.

Tương tự, quán café Bình An Riverside cũng ngang nhiên biến không gian bờ sông Sài Gòn thành quán café để kinh doanh. Khu đất này trước đây là công viên cây xanh bờ sông, phục vụ cho mục đích công cộng, tuy nhiên sau đó khu đất vàng phục vụ cho cộng đồng bị "hóa phép" thành quán cafe để kinh doanh "bỏ túi riêng".

Không chỉ ngang nhiên lấn sông và kênh rạch, đại gia tại khu vực Thảo Điền còn tự cho mình cái quyền là "chiếm đoạt" những con hẻm nối từ Nguyễn Văn Hưởng ra bờ sông Sài Gòn để làm lối đi riêng và trở thành "của riêng" cho gia đình.

Điền hình trong số này là con hẻm 189D Nguyễn Văn Hưởng đã bị ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa chiếm làm lối đi riêng để dẫn vào căn biệt thự của gia đình nằm bên bờ sông Sài Gòn.

Theo quy hoạch của cơ quan chức năng, con hẻm 189D nối ra sông Sài Gòn là đường công cộng do nhà nước quản lý nhằm phục vụ cho người dân có nhu cầu đi lại ra sông Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Minh đã tự ý lắp thanh chắn barrier và xây chốt bảo vệ ngay đầu con hẻm này để ngăn cản người dân và các phương tiện giao thông khác, chỉ có phương tiện cá nhân của ông Minh và người nhà mới được ra vào hẻm này"!

Chẳng lẽ Thảo Điền là "vương quốc" riêng hay sao mà biệt thự của các đại gia lại biến bờ sông thành bờ của ông dễ dàng như trong những ảnh này? Ở "vương quốc" ấy, dù cho họ đã có những biệt thự khổng lồ, xa hoa tráng lệ nhưng vẫn không dành một chút nào cho bờ sông để dân chúng có thể bén mảng đến!

Tôi đã từng đi nhiều nơi đến nhiều nước và thấy rằng càng văn minh, càng giàu có thì những bờ sông như thế này họ càng dành cho số đông và luôn là của công. Nhưng ở "vương quốc" Thảo Điền thì ngược lại, dù nhiều chủ nhân của những ngôi biệt thự luôn rao giảng văn minh đạo đức!

Thưa anh Được! Tui biết làm vụ này khó nhưng rất mong anh làm sao coi cho được a nha! Cám ơn a trước !

HÀ PHAN 27.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.