lundi 24 mars 2025

Ngọc Vinh – Tên tỉnh mới và quê quán của quan lớn


Người dân đang đồn rùm lên rằng, tỉnh nào có người đang làm lớn ở bê cê tê thì được giữ nguyên tên khi sáp nhập, chẳng hạn Hưng Yên và Hà Tĩnh.

Hưng Yên nhập với Thái Bình, lấy tên là Hưng Yên. Thái Bình bị mất tên. Trong khi đó, Hà Tĩnh lúc đầu định nhập với Quảng Bình, cuối cùng lại được giữ nguyên con.

Hưng Yên thì các bạn biết quê ai rồi, còn Hà Tĩnh là quê của ông đương kim thường trực Bộ Chính trị.

Rồi người ta lại bảo, sở dĩ chọn tên Quảng Trị khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình- Quảng Trị là vì đất Quảng Trị sinh ra Lê Duẩn - hoàng đế của chế độ.

Nghe tin đồn thì nghe vậy thôi, chưa biết thế nào, nhưng phải có lửa thì khói mới bốc lên.

Hiện trên mạng đang chia sẻ mạnh lá thư của một trí thức gởi ông Tô, lưu ý về việc đặt tên khi sáp nhập tỉnh thành. Theo tác giả lá thư, nếu đặt tên không khéo sẽ tạo nên những hệ lụy không tốt.

Xem ra, việc đặt tên này không đơn giản tí nào. Chỉ là một cái tên nhưng không dễ để vừa lòng người dân các địa phương được sáp nhập. Được lòng dân tỉnh này thì mất lòng dân tỉnh kia, nhưng tìm được cái tên vừa lòng tất cả thì...khó.

P/s: Tây Ninh sáp nhập với Long An lấy tên là Tây Ninh khiến Long An bị mất tên. Dân lại đồn là, phải lấy tên Tây Ninh vì bố ông Tô Lâm xưa hoạt động ở đó. Họ còn bảo, tại sao không lấy tên An Ninh để vừa lòng cả dân hai tỉnh, hihi.

NGỌC VINH 24.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.