Bị cộng đồng mạng phản ứng về việc chụp tin nhắn người đã khuất “ngưỡng mộ” mình để khoe bản thân từ sự ra đi của người ấy, Thái Cong khẳng định ai nói gì là việc của họ, y “không cần thanh minh”.
Thế nhưng, y đăng dềnh dàng 7 cái tus lải nhải về việc ấy, còn cho cô chồng lên báo thanh minh nữa. Và các tus cũng không quên đăng ảnh cùng với cô chồng lên trước bàn dân thiên hạ.
Nói chung viết về mấy thứ này dù để tỏ thái độ, đôi khi cũng phí chữ.
Mất công lại đăng đàn lải nhải tiếp với một mớ đạo lý thị dân nửa mùa, than vãn về cộng đồng mạng, chê người đời không văn minh, và kinh dị nhất là đăng ảnh vợ chồng y để minh họa.
Nói thật là tôi luôn kính trọng những người giàu có từ bàn tay khối óc, lao động chân chính. Họ không cần khiêm tốn, tính khí có thể đồng bóng tí nhưng tốt là được. Còn mấy thể loại nổ banh trời để lùa gà, lừa lọc người dân, mở miệng ra là nói giọng hợm hĩnh, đã vậy lại còn nói đạo lý, là tôi chỉ muốn nhờ cô lao công giúp một tay quét dọn để xe chở ra bãi cho sớm.
Tởm không phải vì những kẻ xấu, mà là những kẻ vốn đã không tốt nhưng cũng chẳng chịu giống những kẻ xấu cho lắm. Cứ như uống cacao mà pha nước mắm vào, lờm lợm, nghĩ đến thôi mà đã rùng mình.
HOÀNG NGUYÊN VŨ 23.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.