dimanche 30 mars 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 30.03.2025

Tin sáng

1. "Đề xuất chủ tịch cấp tỉnh chỉ định chủ tịch cấp xã sau sáp nhập"- Thực ra đây là việc đương nhiên của chủ tịch cấp trên, nhưng lâu nay ta cứ rắc rối nó lên nên anh chủ tịch cấp trên không có quyền gì với anh cấp dưới. Cứ chỉ định lên được thì chỉ định xuống được, phỏng ạ?

2. "Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận hối lộ 43 tỉ đồng"- Ăn méo gì ăn lắm thế? Tiền nhiều để làm gì, danh dự ở đâu, chết có mang theo được không?

3. "Tổng Bí thư: Dự kiến Quảng Nam sẽ nhập với Đà Nẵng"- Hì hì là ngài nói chính thức thôi chứ lâu nay dân cũng... xôn xao rồi. Và, thông tin chính thức này để dân khỏi... xôn xao.

Trong khi đó: "‘Không có biển thì quá thiệt thòi’, nhiều ý kiến đề xuất đưa Xuyên Mộc đến La Gi về Đồng Nai"- Hi hì, lại... thiệt thòi, nhớ anh gì tỉnh gì nói tỉnh ảnh không có tượng đài thì... thiệt thòi cho dân ảnh?

Trong khi đó: "Thủ tướng: Đã thấy hình hài tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau"- Rất nhanh, rất cụ thể ạ.

4. "Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn"- Đã khổ bỏ mẹ đi còn chả chịu thương nhau, bèn đến khổ.

5. "Nhiều đèn tín hiệu giao thông hỏng do ‘chịu tác động của nắng, mưa, gió, bão…’"- Nhưng quyết định xử phạt thì không "chịu tác động của nắng, mưa, gió, bão" ạ.

Tin chiều

1. Hai đoàn công tác tinh nhuệ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chiều nay đã lên đường sang Miến Điện cứu trợ động đất. Tất nhiên rồi, cả thế giới sửng sốt và lo lắng và muốn chia sẻ, chúng ta cũng không thể ngoài cuộc.

2. "Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Hoàng Quốc Hùng nhận hối lộ định kỳ chiều thứ Sáu"- Tóm lại là lương tuần, phỏng ạ, thế cho dễ hiểu, có chi mô nơ?

3. "Thủ tướng Thái Lan tức giận vì tin cảnh báo động đất đến người dân quá trễ"- Sự tức giận chính đáng chính xác và chính trị ạ. Nhà cháu thì tối ấy, đọc báo thấy nói Sài Gòn động đất thì mới tin, sau khi đọc Facebook trước đó. Thì đã bẩu, Facebook  và mạng xã hội chính là báo chí nhanh nhạy kịp thời, còn chính xác thì phải do người... tiếp nhận.

4. "Chi tiết về 52 tỉnh, thành trong diện đề xuất sáp nhập"- Vầng, đọc thì biết "Nếu chia theo ba miền thì miền Bắc và miền Nam 38 tỉnh, thành còn lại miền Trung có 14 tỉnh, thành" khỏi phải tự mình tìm và chia. Cụ thể hơn: "Dự kiến cả nước có 11 đơn vị cấp tỉnh giữ nguyên, gồm thành phố Hà Nội, thành phố Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Còn lại 52 đơn vị cấp tỉnh thuộc diện phải sắp xếp gồm 4 thành phố là Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Có 48 tỉnh gồm Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Ninh Thuận, Quảng Trị, Phú Yên; Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Cà Mau, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Kiên Giang.

Theo dự thảo, nếu tỉnh nhập với tỉnh thì sau khi sáp nhập sẽ gọi là tỉnh, tỉnh nhập vào thành phố trực thuộc trung ương thì tỉnh lớn sau sáp nhập là thành phố trực thuộc trung ương". Đại loại thế.

5. "Siết dạy thêm, đừng để giáo viên đổi lớp cho nhau ở trung tâm rồi thu tiền cao"- Dân gian gọi là "biết hết" hì hì...

6. "Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper giữa đường"- Hết sức xứng đáng, hết sức đáng đời, phỏng ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 30.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.