1. "Thanh niên 'thông chốt', tông gãy xương sườn đại úy cảnh sát giao thông"- Thôi xong, lại một đứa ăn cơm tù, cả tán gia bại sản bởi sẽ phải đền. Ở Thái Bình ạ.
Còn đây là... dở hơi ạ: "Thu hồi giấy phép phát tín hiệu ưu tiên xe cứu thương chở nghệ sĩ ra mắt phim Âm dương lộ". Sau đó thì: "Nhà sản xuất 'Âm dương lộ' xin lỗi vì dùng xe cứu thương sai mục đích".
Đây thì quyết tâm ạ: "Cảnh sát giao thông Quảng Bình mật phục, xử lý nhóm lái xe phân khối lớn náo loạn quốc lộ 1".
2. "Cặp đôi Hà Nội 'trốn' đến Ladakh tổ chức 'đám cưới không giống ai'"- Ơ kìa, ít nhất là giống... họ chứ ạ?
3. "Trúng vé số 12 triệu được đại lý chi trả nhầm thành 100 triệu"- Cũng ở... Huế ạ. Và tất nhiên, tiền đã được "vui vẻ hoàn trả".
4. "Khách hàng đồng loạt bị bỏng hoặc gãy xương sau khi mua bảo hiểm"- Ahihi một kiểu "kinh doanh" mới, hiệu quả cao. "Các ca gãy xương và bị bỏng thời gian qua chủ yếu tập trung vào khách hàng của hai đại lý là M. và N. Đây cũng là hai đại lý có số lượng khách hàng gãy xương và bị bỏng nhiều hàng đầu cả nước".
5. "Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ 12 doanh nghiệp liên quan đến khai thác khoáng sản ở Thanh Hóa"- E hèm, lại tới Thanh Hóa.
6. "Đèn đỏ "nhảy múa", nhiều tài xế không dám di chuyển"- Thì mình... nhảy múa theo, có chi mô nơ. Ở ngã tư quốc lộ 1A với đường N5 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ạ.
7. "Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ gửi lời xin lỗi Hoài Lâm"- Hì hì tưởng xin lỗi vì gì, té ra là vì: "Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Hoài Lâm sau khi có nhiều đánh giá trái chiều xung quanh ca khúc Người hết thương mình do anh sáng tác".
Thì theo trend, nhà cháu cũng xin lỗi vì những ai đã đọc/ ngâm thơ nhà cháu mà bị chê không hay ạ.
8. "Nhà hàng cơm niêu từng dính đến Quang Linh Vlog kêu cứu"- Khổ thân hơn 100 nhân viên vô tội của nhà hàng đang phải chịu tổn thương.
9. "Công an làm rõ vụ người phụ nữ bị hai vợ chồng hàng xóm xông vào nhà đánh"- Xem và đọc về vụ này thấy hết sức vô lý, cặp vợ chồng kia hết sức côn đồ, vào đuổi đánh một cháu bé, rồi... tiện thể đánh luôn mẹ cháu.
Có người nhắn, người vợ là giáo viên. Nhà cháu hy vọng không phải thế. Và không tin như thế.
VĂN CÔNG HÙNG 27.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.