Donald Trump đang điên giận vì một bức chân dung tổng thống treo tại Tòa nhà Quốc hội bang Colorado.
Giống như mọi cựu tổng thống khác, ông cũng có một chỗ trên bức tường danh dự. Nhưng không giống những người khác, Trump đang mất bình tĩnh chỉ vì bức tranh khắc họa ông một cách chân thực.
Ông gọi nó là “méo mó,” đổ lỗi cho họa sĩ, thậm chí còn lôi cả Thống đốc bang Colorado, Jared Polis, vào cơn giận dữ của mình. Nhưng sự thật là: Cuộc sống không phải là một tấm thẻ NFT, và ông cũng không phải siêu anh hùng đâu, Donald. Bức chân dung này chính là tấm gương phản chiếu ông, và thành thật mà nói, nó vẫn còn khá ưu ái.
Và điều trớ trêu nhất? Toàn bộ chuyện này được tài trợ bởi chính các thành viên Đảng Cộng hòa ở Colorado. Họ gây quỹ. Họ thuê họa sĩ. Họ phê duyệt bức chân dung. Và giờ đây, “chàng trai vàng” của họ lại đang nổi khùng vì chính bức tranh mà họ đã giúp treo lên tường.
Và dưới đây là phát ngôn của tổng thống trên Truth Social về sự việc bức tranh chân dung này. Tổng thống này quá quỡn, và lo lắng cho nhan sắc có vẻ cù lần, nhưng khá lương thiện, của ông trong mắt của nhân dân. Từ lâu nay, Trump đặc biệt đố kỵ với tài năng của cựu tổng thống Obama, giờ thì càng đố kỵ thêm về nhan sắc của ông này, buồn gì đâu !
“Không ai thích một bức ảnh hoặc tranh chân dung xấu của mình, nhưng bức tranh ở Tòa nhà Quốc hội bang Colorado, được Thống đốc treo lên cùng với tất cả các Tổng thống khác, đã bị cố tình bóp méo đến mức mà ngay cả tôi, có lẽ, cũng chưa từng thấy trước đây. Họa sĩ cũng từng vẽ chân dung Tổng thống Obama, và ông ấy trông rất tuyệt, nhưng bức tranh của tôi thì thực sự tệ nhất. Có lẽ bà ta đã mất đi tài năng khi về già.
Dù sao đi nữa, tôi thà không có bức tranh nào còn hơn có bức này, nhưng rất nhiều người từ Colorado đã gọi điện và viết thư để phàn nàn. Thực tế là họ thực sự tức giận về điều đó! Tôi đang lên tiếng thay mặt họ với Thống đốc cánh tả cực đoan Jared Polis, người vô cùng yếu kém trong việc xử lý tội phạm, đặc biệt là đối với băng đảng Tren de Aragua, bọn chúng gần như đã chiếm lấy Aurora (Đừng lo, chúng tôi đã cứu thành phố đó!). Jared nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình!”
THẬN NHIÊN 24.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.