Truyền thông thế giới đang lan đi bức hình lịch sử này.
Canada đón ông ngoại trưởng Mỹ qua dự họp nhóm G7. Ông đáp máy bay quân sự tới Quebec. Các giới chức Canada đón ổng bằng một tấm thảm đỏ ngắn ngủn, bé tí và ngay sau đó là vũng nước mưa.
Dân hai xứ đang thương chiến tơi bời sau khi bị phía Mỹ khơi mào. Dân Canada còn rất cú mèo vì bị ông Trùm nói là muốn sáp nhập thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, và gọi thủ tướng Canada là thống đốc bang.
Ông ngoại trưởng Mỹ trước khi bay qua đã nói trước với truyền thông là lần này tới Canada chỉ bàn công chuyện của G7, chớ hỏng có nói gì tới vụ sáp nhập này nọ kia.
Nhưng dân Canada đâu có dễ gì quên mối hận. Hình này của hãng AFP chụp đang lan rộng trên mạng. Dân vô còm hà rầm và có người còm là "A little red carpet for little Marco?"
Thiệt là hình ảnh vô tiền khoáng hậu, với lịch sử bang giao vừa là hàng xóm vừa là đồng minh thân thiết nhất quả đất của hai xứ trong 200 năm qua.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 14.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.