samedi 4 mai 2024

Thái Hạo - Những cảnh đáng rùng mình


Nhìn bức ảnh mà ngao ngán!

Không phải chỉ vì rác, rác ngập mọi nơi, mà còn vì cảnh một bạn nữ ngâm mình trong dòng nước đen đặc quánh bẩn thỉu này. Rồi bệnh tật và những hiểm họa sức khỏe thì sao đây?

Thuyền bè máy móc đâu? Đã hết một phần tư của thế kỷ 21 rồi. Ở nhiều quốc gia, đến bón phân cho ruộng cũng dùng máy bay, mà ở Việt Nam những bạn trẻ phải trầm mình trong nước thải, dùng tay không vớt rác.

Nhà nước ở đâu mà các bạn không kêu họ? Dọn làm sao cho hết khi một người vớt vạn người xả, và "cơ quan chức năng" thì như không tồn tại? Tiền dân đóng thuế đâu mà không mua nổi một cái thuyền nan?


Những bức ảnh khác còn kinh khiếp hơn: Người dân và công nhân ngâm mình trong một hồ nước có 200 tấn cá chết đang phân hủy. Không có cả đến mảnh khẩu trang che miệng.

Nhìn những cảnh "lạc hậu" đến mấy trăm năm này, rồi nghĩ đến giáo dục, y tế, văn hóa... là những thứ còn khó hơn nghìn lần, mà rùng mình sợ hãi. Không dám nghĩ tiếp nữa.

THÁI HẠO 01.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.