vendredi 17 mai 2024

Mai Quang Hiền - Đúng quá !

Ráo Hội nói đúng đấy, tôi chỉ cần nhìn qua đã biết ông Thích Minh Tuệ không phải là sư của hội.

- Sư gì mà chả biết vận động người ta cúng dường?

- Sư gì mà chả biết giải oan gia trái chủ kiếm tiền tỉ?

- Sư gì mà chả biết tổ chức cúng dâng sao giải hạn để hốt bạc?

- Sư gì mà chả biết xúi phật tử bán nhà cúng cho chùa?

- Sư gì mà chả có nổi cái điện thoại Vertu với đồng hồ Rolex?

- Sư gì mà thật thà kiểu có sao nói vậy, không hù dọa, không ba hoa, không đăng đàn nhăng cuội, không bóng nhẫy, không xa xỉ...?

.....

Mà kể ra Ráo Hội cũng có tinh thần bảo vệ hội viên rất tốt đấy, lại còn kiên quyết đấu tranh với thế lực thù địch của hội. Cụ thể:

- Khi sư Minh mang cọng cỏ ra làm giả cọng lông của Phật để lừa phật tử, Ráo Hội im ru.

- Khi Ba Vàng hù dọa con nhang, đòi hàng chục hàng trăm triệu để giải oan gia trái chủ... Ráo Hội ngó lơ.

- Khi giới Sưbiz thi nhau đăng đàn nói nhăng nói cuội, thậm chí còn chia sẻ công khai kinh nghiệm moi tiền... Ráo Hội âm thầm thả tim.

Ấy thế nhưng, khi một vị tu sĩ hành đạo chân chính được nhiều người ngưỡng mộ, thì lập tức Ráo Hội lên tiếng dìm hàng.

Ôi, Ráo Hội vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

MAI QUANG HIỀN 17.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.