samedi 4 mai 2024

Hoàng Nguyên Vũ - Khôi hài !

Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM được giảm 12 tháng tù, xuống còn 3 năm tù dù gây thất thoát 365 tỉ đồng.

Nhìn thấy con số đã choáng thì chớ, nhìn mức án tuyên phạt hôm sơ thẩm càng choáng: 4 năm.

Thế nhưng vẫn là…nhẹ cơ đấy. Bởi sau phiên phúc thẩm vừa rồi, cựu cục phó cục thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh được giảm thêm 12 tháng.

Lý do giảm: "Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra. Sau khi phát hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã góp phần hỗ trợ thu hồi số tiền thất thoát"

Quả nhân thân tốt chẳng biết nên được hiểu thế nào. Chứ trong bản án ghi rõ: “bà Hạnh được báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế nhưng không chỉ đạo các bộ phận tiến hành xác minh, không chỉ đạo trao đổi giải quyết giữa các bộ phận khi có ý kiến chưa thống nhất, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro mà cán bộ, lãnh đạo phòng kê khai kế toán thuế và phòng pháp chế đã trình”

Còn cái quả phạm tội lần đầu thì cũng cần xem xét lại: Bị bắt lần đầu khác với phạm tội lần đầu.

Số tiền 365 tỉ không phải là con số nhỏ. Việc giảm thêm 12 tháng với bị cáo này có gì đó khôi hài quá thể.

Mà sao không hài cho được khi Công Lý làm nghề gì hẳn chúng ta đều rõ!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.