lundi 12 octobre 2026

Phan Mạnh Tường - "Càng cháy nổ Nga càng vĩ đại!"


Ngày 10/10/2026, tại Nhà Trắng, ông Trump bất ngờ tuyên bố: “Tôi cho rằng đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới.”

Ông chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky thiếu thiện chí đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga, đồng thời cáo buộc các cuộc tập kích của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga là nguyên nhân đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao. Đáng chú ý, chỉ trước đó một ngày, ông Trump đã công bố thỏa thuận với Tổng thống Putin về việc nhập khẩu dầu diesel từ Nga để hạ nhiệt thị trường Mỹ.

​Nói cách khác, khi Mỹ đau đầu vì giá nhiên liệu, áp lực lập tức dồn lên Ukraine yêu cầu ngừng đánh vào các cơ sở năng lượng Nga. Còn quốc gia phát động chiến tranh lại rộng cửa mở thêm kênh bán nhiên liệu sang Mỹ và quốc tế.

​Thế nhưng, Trump nói là việc của Trump, còn Ukraine đánh vẫn là việc của Ukraine.

​Chỉ một ngày sau tuyên bố của Trump, ngày 11/10, Ukraine tiếp tục dùng UAV tấn công vào Trung tâm dữ liệu Yandex tại tỉnh Vladimir (Nga). Phía Yandex buộc phải xác nhận hạ tầng bị hư hỏng nặng và toàn bộ hoạt động tại đây bị đình chỉ hoàn toàn.

​Đáng nói, đây đã là trung tâm dữ liệu thứ ba của Yandex bị dính đòn chỉ trong vòng vài ngày.

​Ngày 08/10: UAV Ukraine tập kích Trung tâm dữ liệu Yandex tại Sasovo (tỉnh Ryazan), gây hỏa hoạn lớn khiến cơ sở này ngừng hoạt động. Đây là nơi đặt 2 trong số 3 siêu máy tính phục vụ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Yandex.

​Ngày 09/10: Đến lượt Trung tâm dữ liệu Yandex tại tỉnh Kaluga bị tấn công. Nhiều mô-đun bị vô hiệu hóa hoàn toàn, làm gián đoạn hàng loạt dịch vụ trực tuyến và nền tảng điện toán đám mây Yandex Cloud.

​Ngày 11/10: Trung tâm tại Vladimir tiếp tục gục ngã.

​Nên nhớ, Yandex không đơn thuần là "Google của Nga". Đây là gã khổng lồ công nghệ chi phối từ gọi xe, giao đồ ăn, bản đồ, giải trí, đám mây cho đến phát triển AI, đồng thời là xương sống hạ tầng cho vô số doanh nghiệp Nga.

Sở hữu vỏn vẹn 5 trung tâm dữ liệu lớn, việc 3 cơ sở lần lượt nổ tung chỉ trong chưa đầy một tuần đã giáng đòn đau vào hệ sinh thái công nghệ Nga. Khi năng lực dự phòng chạm đáy, việc chuyển tải dữ liệu trở nên quá tải, khiến quá trình phục hồi sẽ vô cùng đắt đỏ và gian nan.

​Ấy vậy mà, lực lượng bò đỏ vẫn kiên trì giữ vững phong độ với điệp khúc quen thuộc: "Càng đánh Nga càng giàu, càng cháy nổ Nga càng vĩ đại!"

"​Nhà máy lọc dầu nổ tung, giá dầu tăng, Nga càng thu nhiều tiền!"

"​Trung tâm dữ liệu sập nguồn thì người Nga rời xa công nghệ, trở về sống chan hòa với thiên nhiên tốt cho sức khỏe!"

PHAN MẠNH TƯỜNG 11.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.