jeudi 2 mai 2024

Cù Mai Công - Cả Sài Gòn rực lửa hạ

Trưa 2-5-2024. Sài Gòn 38-39 độ, vỉa hè có nơi 51-53 độ !

Dân Sài Gòn tơi tả trong nắng hạn liên tục hơn một tháng nay, ngày nào cũng từ 36 độ trở lên. Suốt năm ngày lễ dịp 30-4, 1-5 cho tới nay, nhiệt độ 38, 39 độ. Một, hai giờ sáng, trời vẫn oi hầm 30, 31 độ. Cả Sài Gòn rực lửa hạ.

Đó là các mức nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Thực tế, như 12 giờ 30-12 giờ 45 trưa 2-5, dù chưa cao điểm nắng nóng (13-16 giờ), trên đường Tôn Đức Thắng, tôi đặt nhiệt kế trên đá bó vỉa hè: 51-53 độ. Cả con đường nóng phừng phực. Hàng me trồng hai năm trước loi ngoi trong nắng hạ Sài Gòn.

 

Mười lăm phút sau, tôi đặt nhiệt kế lên bệ đá bồn cây đường Điện Biên Phủ, đoạn trước công viên Lê Văn Tám, dưới tán cây viết: 36 độ. Chênh lệch so với đường Tôn Đức Thắng 16-17 độ.

 

Cũng trên đường Điện Biên Phủ, tôi đặt nhiệt kế dưới hàng cây kèn hồng xấu xí, trơ trọi đang trổ hoa: hơn 50 độ - như đường Tôn Đức Thắng. Nhiệt kế dưới hàng bằng lăng tím cong quẹo trên đường Đinh Tiên Hoàng đang trổ hoa: hơn 45-47 độ.


Dân thì ai cũng rõ mồn một rồi. Còn các nhà quản lý, các vị phụ trách công viên - cây xanh thành phố vốn luôn miệng nói phát triển thành phố “sạch - xanh”, “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế” chưa rõ, chưa biết. Hay “mũ nỉ che tai”, kệ dân “đường mòn xưa dang nắng dầm mưa”?

CÙ MAI CÔNG 02.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.