1. Kinh kỳ, đang mùa Thu.
Sư trưởng không ở kinh thành, Sư trưởng đi Úc thăm ái nữ.
Tuyên Quang, bận rộn chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT cho 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang. Một cuộc thi lại vô tiền khoáng hậu, mà cháu của Sư trưởng đã thuyết phục được lãnh đạo quốc gia đồng ý.
Quốc hội, đang họp.
Anh Đại biểu Long, vừa đòi thu thuế thân những người chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 đến 40 tuổi.
Anh dềnh nước Nguyễn Phi Thường, thôi chức Giám đốc Sở Xây dựng, về làm Bí thư Phường Long Biên.
Thủ đô, đang vào thu.
Mùa thu Thủ đô, luôn đẹp.
Cơn gió đẹp, lá rơi đẹp.
Nắng vàng đẹp, con đường đẹp.
Cô gái năm xưa, cô gái năm này, đều đẹp.
Trong những nỗi niềm ngày thu ấy, Hữu chợt nhận ra có điều gì văng vắng lắm trong sâu thẳm ký ức.
Nghĩ mãi mới nhớ, người Đại biểu Quốc hội mà Hữu vô vàn thương mến, mãi mãi thần tượng là anh Nguyễn Văn Cảnh (trước đoàn Bình Định, sau đoàn Gia Lai), Quốc hội họp mấy hôm rồi mà anh Nguyễn Văn Cảnh vẫn chưa phát biểu gì.
Buồn lòng lắm vậy, ngóng trông lắm đấy.
“…thương nhớ một người mãi mãi khôn nguôi, vì yêu là chết một ít trong lòng…”.
2. Khi Hữu viết đến đây, thì anh Cảnh của Hữu, ảnh phát biểu rồi.
Nắng hạn gặp mưa rào là đây, lạc đường thấy bếp lửa là đây.
Anh Cảnh của Hữu, ảnh khôn thiêng đã phát biểu rồi.
Lần này, anh Cảnh ảnh đề xuất.
+ Đưa nội dung dạy trẻ biết chào hỏi người lớn vào chương trình giáo dục lớp Một.
+ Thí điểm chỗ dừng xe cho người gọi điện thoại, shipper giao hàng.
Anh Cảnh của Hữu, chưa một lần làm Hữu thất vọng, phong độ trí tuệ của anh vẫn ổn định vô cùng.
3. Hà Nội sang mùa rồi, heo may xa vắng ơi!
Anh Cảnh của Hữu đã phát biểu rồi, vậy là đã trọn vẹn rồi.
Quốc hội họp kỳ này, đã thành công tốt đẹp rồi.
Cũng không quốc dân đồng bào nào, còn nghi ngờ anh Cảnh nữa rồi.
Trời vào thu, anh Cảnh của Hữu vào nghị trường, đều man mát như nhau, đều man mát đến dịu lòng!
NGÔ NGUYỆT HỮU 11.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.