Cô bé chịu những trận đòn nhừ tử tạo ra bằng hết sức lực của một thằng đàn ông 35 tuổi, đã thực sự quá kinh khủng. Nhưng đó vẫn chưa phải là giới hạn chịu đựng cuối cùng của đứa trẻ này.
Giới hạn khủng khiếp nữa, chính là mẹ nó ngồi đó, chứng kiến những đòn roi nhừ tử lên cơ thể một bé gái - chứ chưa nói là con của chính ả, mà vẫn im lặng.
Mà đâu phải chỉ im lặng, cũng hùa theo, cùng đay nghiến, và cùng là người giáng thêm những trận đòn bổ sung nữa.
Kẻ đàn ông thú tính kia suy cho cùng cũng là người dưng nước lã. Nhưng, người mẹ đẻ ra mình, lại đồng loã cùng cái ác và chắp cánh cho cái ác như thế, thì giới hạn của nỗi đau nó càng khủng khiếp hơn.
Nếu kẻ làm mẹ như ả này mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh y như gã chồng hờ thú tính ấy, thì e là pháp luật nhẹ tay một cách không cần thiết.
Ả ta không chỉ là "không tố giác tội phạm", mà ả ta còn là đồng phạm nữa. Cái đau đớn thể xác của đứa trẻ có thể đo bằng đòn roi của gã kia, nhưng cái đau đớn thể xác lẫn tinh thần của đứa trẻ, lại được đo bằng những gì mà kẻ làm mẹ này đối xử với đứa bé.
Nhưng, chưa hết...
Tôi có đọc người cha nói người cha chua xót. Nhưng một đứa bé gái 11 tuổi theo mẹ từ lúc 5 tuổi đầu, mà mẹ sống với một gã chồng hờ thú tính đó, người cha có biết không? Có lo lắng cho con mình không, nhất là con đang tuổi bước vào ngưỡng dậy thì?
Một tuần, người cha gặp con gái mấy lần? Một tháng, người cha gặp con gái mấy lần? Hàng ngày, người cha có trò chuyện với con không? Có biết những gì con chịu đựng hàng bao năm qua như thế này không? Hay mới chỉ bây giờ mới biết?
Tôi muốn dành những câu hỏi đó cho người cha, chứ không biết thực hư tình cảm cha con thế nào. Chỉ biết rằng, một cuộc hôn nhân tan vỡ, để con cái thiếu tình cảm của bất cứ ai, thì người đó đều có tội với con cái.
Éo le cho cô bé, đã khuyết thiếu tình cảm rồi thì chớ, lại gặp phải những kẻ không còn một tí lương tâm như người mẹ và thằng dượng hờ kia nữa. Vết thương đó mới là sâu và dai dẳng nhất, chứ không chỉ đòn roi.
Hãy bù đắp cho con, muộn còn hơn để khoảng trống nó mênh mông thêm, tội con lắm!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.