Vài tin ngắn ngủn sáng nay :
- Cộng Đồng Âu Châu tung $28 tỉ phản pháo tariffs của Ông Trùm.
- Dự luật đưa ra quốc hội về việc phục hồi những công chức liên bang bị Ông Trùm Chú Mót cho nghỉ việc.
- Chú Mót “người giàu cũng khóc” khi lủng bị thóc Tesla.
- Có tin Tổng Trưởng Ngoại Giao Marco Rubio từng là gay (Ông Trùm không ưa mấy người này).
- Ukraine tấn công trên không tới Mạc Tư Khoa.
- Ông Trùm cắt viện trợ nước ngoài 2 tỉ các công trình đang làm. Tối Cao Pháp Viện đảo ngược quyết định phải nhả ra.
- Ông Trùm đòi tăng thuế lên Canada gấp đôi thành 50 %. Canada sẽ cúp điện các tiểu bang phía Bắc. Trùm de xe.
- Ông Trùm mới hay là các tiểu bang miền Nam nước Mỹ có mua điện của Mexico nhờ nghe hăm nó sẽ tăng thuế điện.
Hồi nhỏ tôi có món đồ chơi quý giá. Đó là chiếc xe cảnh sát Mỹ có hụ còi chạy bằng pin. Cứ mở công tắc là nó chạy. Đụng thì nó quay đầu lại chạy tiếp. Có một lúc nó kẹt dưới bốn chân một cái ghế thì nó cứ thụt tới de lui không làm sao ra được.
Món đồ chơi ấy bây giờ là đồ bỏ so với thời nay. Xe chạy chưa tới chỗ đụng là nó thấy trước rồi. Xe chạy có lộ trình GPS tính trước trên bản đồ đường nào đi không kẹt, giờ nào nên đi thì ít tốn thời gian nhất, đang đi mà tuốt phía xa mới xảy ra tai nạn nó biết để tránh.
Thế mà lạ! Chức vụ tổng thống Mỹ thời nay lại giao cho chiếc xe đồ bỏ mà tui chơi từ hơn 50 năm trước ở Saigon.
TRƯƠNG THANH LIÊM 12.03.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.