Một bạn, nhân nhạo báng tôi vì đã ủng hộ Tổng thống Zelenskyy, bèn đính kèm theo cái hình chụp comment, của một bạn nào đó mà tôi không biết.
Hóa ra tôi, vì mất "hủ gạo" (xin chép nguyên văn) của USAID, nên mới nổi xung lên như vậy!
USAID là cái quái quỷ gì, phải vừa mới đây, khi Elon Musk dùng tay vốc cạn "đầm lầy nước Mỹ", tôi mới biết.
Ha ha, chỉ sợ bà xã tôi đọc được, sẽ bóp cổ tôi thét lên: "Làm sao ông lại đổ đốn ra với cái con đĩ U Sết nào thế?".
Các ông có tên trong danh sách nhận bao nhiêu của Hợp chúng quốc thì nhớ đầu tư cứu cổ phiếu Tesla đi nhé.
Còn tôi, tôi xin Chúa tha tội cho những đứa con tật nguyền của ngài, đừng bắt cổ họ nổi cục lên như cổ trâu vì trót ăn không nói có, thì khổ cho họ.
Trump và Musk thèm tiền, chứ tôi thì không. Nhớ thế nhé.
TẠ DUY ANH 05.03.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.