mardi 11 mars 2025

Lê Sơn – Vật cùng tất phản


Cổ phiếu Tesla rơi theo chiều thẳng đứng. Người ta ví, Tesla và thị trường chứng khoán Mỹ như chiếc dao rơi mà không ai dám bắt.

Chính quyền một hùng quốc mà cư xử như đám lục lâm thảo khấu, bắt chẹt người/nước yếu thế, và đi ngược lại các giá trị phổ quát, thì quả là nực cười.

Khi mà những gã quyền lực nhất, lại là những kẻ làm càn nhất, bất chấp nhân tính và đạo lý, bất chấp các giá trị phổ quát của con người. Thì nhân-tính-nhân-loại hay lý-tính-quần-nhân sẽ lên tiếng. Ở đây, ý chí kinh tế của họ sẽ lên tiếng.

Chính trị thắng ở đám đông. Nhưng kinh tế được nắm bởi giới tinh hoa.

Đám đông thì không đồng nghĩa với sự thông tuệ. Trong tiếng Anh, "đại chúng" là "mass"; về mặt từ nguyên, "mass" là tập hợp những đám đông có các đặc tính: cảm tính, ít được giáo dục, phẩm cấp thấp, nhưng nguy hiểm vô cùng.

Giới tinh hoa tài chính (số ít so với "đám đông") lại nắm trọn hầu hết tài sản chứ không phải "đám đông", "đại chúng" kia.

Trí khôn tập thể của nhân loại sẽ có điểm bù. Đám đông chất lượng thấp, sẽ được cân bằng bởi những quyết định chất lượng cao của giới tinh hoa (trong bối cảnh này là giới tinh hoa tài chính!).

"Vật cùng tất phản" là vậy! Bọn cực hữu ở xứ cờ hoa Mỹ quốc chưa học được điều này của người Tàu.

LÊ SƠN 11.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.