Hai hổ khó chung một chuồng lắm.
Cuộc họp nội các vừa rồi xuất hiện những rạn nứt không nhỏ giữa Trump và Musk. Trump ngồi bần thần nghe hai đồ đệ Musk và Rubio gân cổ cãi vã, đến lúc Rubio mỉa mai thì Trump mới đành phải nhảy vào bênh…thằng em Rubio. Musk vẻ ngoài xem ra chịu trận nhưng cái giật vai áo tố cáo hắn đã không vừa lòng.
Phải nói tay đại phú này ảnh hưởng không nhỏ đến màn quay xe chổng đít vào cả thế giới của Trump. Từ tiền ảo, chấn chỉnh chính phủ, thái độ với đồng minh, chính sách quốc nội…đều là ý tưởng từ hắn. Giờ hai thằng điên này mà bóp d*i nhau thì thế giới lại có cơ hội để loạn.
Trong bối cảnh khác, Putin ỷ Trump đang ve vãn lên giọng rất hỗn. Sau khi Macron thẳng tưng đem con mã tấu hột nhơn ra dợt, Putin gầm ghè nhắc Macron xem gương Napoleon và Hitler. Có vẻ Putin muốn coi là Napoleon và Hitler đã thua ở Nga. Cha bố tiên nhân, học dốt lịch sử nó khổ thế. Cái này thì cả Trump và Putin giống nhau.
Napoleon thua ở Nga chẳng liên quan đ*ch gì đến tài năng hay sự dũng cảm của Nga. Phải nói đất Nga quá rộng nên Sa hoàng cứ chạy thoải mái để Pháp không đuổi kịp. Lại dính mùa đông và dịch chấy rận mà lui quân rồi thua.
Riêng vụ Hitler thì Liên Xô đ*ch còn lựa chọn nào ngoài chống lại đến chết. Ơn giời, sắp chết lại có Mỹ bơm bánh mì, vũ khí để đánh tiếp. Nga chỉ cần nốc vodka là ura xông lên. Mỹ cũng chả tử tế. Xua người Nga làm bia thịt đỡ đạn. Để Hitler đuối sức mới nhảy vào.
Vậy mà giờ Putin đem mấy thứ đó dọa Pháp! Bởi thế, ở cạnh thằng vừa to vừa côn đồ lại ngu nữa, châu Âu không lo sớm rào giậu có ngày nó đốt nhà. Nga cũng như tầu cộng, không bao giờ từ bỏ tư tưởng Đại Nga, Đại Hán đâu. Thằng cha Dugin cha tinh thần của Putin nói rõ rồi.
ĐẶNG TUẤN TRUNG 09.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.