lundi 20 mai 2024

Văn Công Hùng - Đứt dây thần kinh xấu hổ !

Ngài Minh Tuệ thì đến khổ vì bị hàng trăm "người hâm mộ" ngài lẫn tự hâm mộ... mình đi theo quấy rầy, ăn ngủ không yên mà đến vệ sinh cá nhân cũng không được.

Ngài đã có lời khuyên mọi người trở về, từ các ông bà du tuýp bơ tới phây búc cơ, tích took cơ các cái tới bà con hiếu kỳ bỏ nhà bỏ cửa đi theo ngài.

Ăn ngày một bữa mà bà con mang tới cả gánh thức ăn, mang đi không được mà để thừa cũng không được. Nhiều người tặng ngài chai nước rồi phải chụp bằng được cái ảnh... Ngài đã phải xuyên vào núi sâu để trốn, gọi sang là ẩn tu.

Trong khi có mấy bác, cứ tranh thủ lúc nào có điều kiện là thò mặt ra, chả biết xấu hổ là gì? Bị đuổi về, nói chữ là tự nguyện xin nghỉ, nhẽ phải xấu hổ thì lại cứ thấy đông người là... xông ra đứng hàng đầu.

Nhân cách con người nó hiển hiện ra ngay từ đấy chứ đâu? Lòng tự trọng dẫu không có thì cũng còn tí dây thần kinh xấu hổ chứ phỏng ạ?

Chán chả buồn nói !

VĂN CÔNG HÙNG 20.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.