vendredi 13 novembre 2020

Jimmy Nguyen Nguyen - Xì dách

Cái giòng họ nhà tui đã nghèo ba đời rồi. Mà ngộ lắm, ai cũng tài giỏi. Buôn bán cũng như làm nghề. Thế thì sao nghèo? Dạ ! Chăm chỉ làm thì lâu lâu cũng phải...chơi, mà ai cũng khoái chơi... bài. Bởi vậy cả giòng ai cũng dính vô cái vụ này.

Mấy nhóc mới mươi tuổi là xóc bài điệu nghệ, xập xám, cách tê, tiến lên gì cũng rành mà bầu cua, tài xỉu cũng hay. Bởi vậy tui đang tính viết một cuốn sách dạy toán lớp một bằng mấy lá bài coi bộ học sinh dễ tiếp thu hén.

Mà học kiểu này nhiều khi cũng trớt quớt: 8 + 2 bằng mấy? Tèo ! Trả lời coi?.... Dạ thưa thầy tám cộng hai là ... "bù" ạ (thôi rồi). Vậy 16 cộng 6 là mấy?...Dạ d! 16 với 6 nữa "quắc" thầy ui !

Đánh bài trong gia đình chỉ có môn xì dách là dễ chơi nhất vì bao nhiêu người chơi cũng được. Ai có vốn để làm cái coi như thắng trước 50%, vậy mà có khi đứng lên không còn tiền ăn sáng. Ai có ít vốn thì đặt nhỏ thôi.

Cái rầu nhất là chưa đủ điểm hoặc điểm khá nhỏ (17,18), rút nữa thì quắc đến 90%, mà úp bài thì chỉ chờ nhà cái quắc. Nên đánh cái này bản mặt mình phải tỉnh. 17 cũng gõ liền dứt khoát và mỉm cười chút. Bà con thấy tui phân tích đúng là tay chơi thứ thiệt, mà chưa...lần nào chiến thắng.

Nhưng tại sao mê... bài thì mình không hiểu nổi. Không phải vì ham tiền, có khi đánh vui mấy đêm liền, ăn thua không bao nhiêu mà vẫn thích. Hóa ra cái cảm giác hồi hộp, chỉ có quân bài mới thỏa mãn nhu cầu ấy.

Cây bài phải được mở hé từ từ gọi là "nặn". Nặn ngang rồi nặn dọc, rồi suy đoán nó là con gì, chớ lật đại ra thì cũng vậy thôi. Xong rồi phải nhìn mặt đối phương để đoán già đoán non mới quyết định rút tiếp hay không. Ôi ! Cái thú đó chỉ có sòng bài mới mang đến cho người ta được. Và nếu chơi trong gia đình thì còn không khí ồn ào, bàn luận rồi vỡ òa...

Khi ai cũng đã lớn, mỗi người một phương, giờ kiếm đủ tay "gầy sòng" là không thể. Đánh bài online cho đỡ ghiền chớ không vui gì mà còn dễ bị gian lận.

Nhắc đến hai chữ gian lận thì lại bị dính vô cái vụ bầu cử bên Mỹ. Tuần trước tui không tin có gian lận vì vẫn một lòng ngưỡng mộ nước Mỹ. Tuần này hơi... lung lay vì có thể chuyện này có thật.

Mấy cái người chết có danh sách hay "gà" cử tri bầu cho người mình thích thì ở đâu cũng có. Nhưng cái phần mềm gì đó mà có thể thay đổi kết quả thì thật kinh khủng. Mà cái này xảy ra là cố ý chứ không phải máy chạy bậy. Máy nó lộn thì cũng lộn qua lộn lại chớ đâu có lộn một chiều. Nếu mấy người điều tra tìm được bằng chứng thì lần này toàn bộ các hãng thông tấn, nhà đài đều tắt tiếng hết. Hậu quả sẽ không dừng ở đó. Tui mong đây chỉ là thuyết âm mưu mà thôi !

Đánh bài cũng vậy, lâu lâu chơi vui thì thôi, chớ chơi hoài thế nào cũng có gian lận và gian lận càng ngày càng tinh vi nhưng ngộ lắm, mấy tay "thần bài" không bao giờ giàu được và hay có kết cục bi đát. Có lẽ đồng tiền dễ kiếm thì giữ không được.

Ông Trump tưởng sau ngày 3/11 là ngã ngũ ăn thua rồi vậy mà ổng kiếm vốn...chơi tiếp, trước mắt là gỡ hòa rồi mới ăn, mà ăn kỳ này là ăn đậm vì cả hai đều đánh hết "láng". Bác Bi thì kéo được con 6 bích và con đầm chuồn (đầm bích thì đen đậm, đầm chuồn..." lợt " hơn). Dượng thì chắc chắn có một con ách cơ rồi (đó là trái tim nồng cháy), con kia...chưa biết.

Ngày mai dượng mới lật bài. Nếu ai biết chơi xì dách thì sẽ biết "ké" vào tụ nào chắc ăn. Ông dượng giấu bài ghê lắm, để xem... con gì. Nếu thêm con ... ách rô nữa thì chấp bác Bi rút hết bộ bài luôn.

(Giải trí cho bớt căng thẳng nghe bà con)

JIMMYNGUYEN NGUYEN 13.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.