samedi 1 mars 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 01.03.2025


1. Cuộc thăm Nhà Trắng của Ukraine Zelensky và cuộc đối đáp của ông với ông Trump dậy sóng thế giới từ sáng giờ. Trên mạng Việt Nam, nó làm lu mờ cả ông Minh Tuệ. Số Facebooker nhắc vụ này áp đảo số nhắc tới Minh Tuệ. À mà cũng đúng thôi nhở, có chi mô nơ?

Trong khi đó: "Elon Musk lại có thêm con thứ 14"- Hì hì, vẫn có chi mô nơ?

2. Kết luận của Bộ Chính trị vừa ban ra cũng có nhiều điểm rất quyết liệt, nhất là các thời hạn để thực hiện, toàn trong thời gian rất ngắn mà việc thì rất lớn, toàn đại sự quốc gia. Ví dụ như thực hiện việc xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã....

Nhà cháu quan tâm ngay việc này: "Tạm dừng tổ chức đại hội đảng cấp xã, huyện, nghiên cứu sửa Hiến pháp".

Vân vân, những thay đổi long trời lở đất, nhà cháu thấy thế ạ.

À nhân đây nhắc các bố các mẹ truyền nhau cái danh sách sáp nhập tỉnh chưa bị móc 7,5 triệu thì phải... thở phào đi hihi. Bảo sao thi thoảng trên mạng lại rộ lên tin bắt cóc trẻ con, đánh cả ô tô đi bắt cóc huhu. Thực ra, chủ trương sáp nhập là có, nhưng danh sách cụ thể thì fake, đọc qua biết ngay, phỏng ạ?

3. Trên Facebook cá nhân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tuyên bố "Luật sư đã giúp tôi những việc cần thiết để làm việc với cơ quan chức năng". Quả là, đọc những thóa mạ của một vài Facebooker khác mang danh nhà văn với ông Thiều, thấy rất xấu hổ cho tư cách của họ dù họ có xưng là gì đi nữa. Với các vị này, nhà cháu tránh xa hihi. Các cụ xưa dạy: không chơi với hủi.

4. "Ngày đầu Công an Hà Nội cấp, đổi giấy phép lái xe: Người dân bất ngờ vì... quá nhanh"- Ý văn học là lâu nay ngành giao thông... lề mề? Nãy thấy VTV đưa tin cũng ý ấy. Nhà cháu phải mấy năm nữa mới đổi, hy vọng khi ấy chỉ ngồi nhà thao tác trên máy tính xong enter phát, giấy phép lái xe tự động theo shipper về nhà.

5. "Sân bay nhiều nước bán bằng giá bên ngoài, sao trong nước cứ bán giá 'trên trời'?"- Sân bay Việt Nam trả lời: Ra nước ngoài mà bay, có chi mô nơ?

6. "Nghiên cứu hợp nhất Báo VietNamNet và VnExpress thành một"- Khó nhỉ, hai báo đều có cơ ngơi riêng, bộ máy riêng, tiếng nói riêng, độc giả riêng, và (hình như) tự chủ kinh tế, giờ nhập, khó phết huhu.

7. "Nhân viên ồ ạt nghỉ việc, công ty em trai cựu thứ trưởng Kim Thoa dừng hoạt động"- Bỏ qua chi tiết công ty từng khủng này giờ lỗ tới âm ti, người ta nhớ tới chị Thoa, thứ trưởng một thời, chả hiểu giờ chị ở đâu?

Rất có chi mô nơ.

Ảnh liên quan: Cùng tổng thống như nhau, làm gì căng?

VĂN CÔNG HÙNG 01.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.