lundi 3 mars 2025

Trần Kiên Cường - Chuyện của ngày hôm nay


Từ bữa qua đến giờ cả thế gian dậy sóng ầm ầm bởi màn diễn của mấy “anh trai đạp gió rẽ sóng” ở cái nhà màu trắng.

Có rất nhiều kẻ tự dưng thấy mình như “vỡ mộng”, như bị xúc phạm. Bởi họ vẫn tin là tổng thống của một đất nước như Huê Kỳ thì phải mưu mô và lắm bài, nhiều đòn lắm cơ: Để rồi xem, ông ta sẽ thế nọ, sẽ thế kia.

Vậy mà hóa ra…

Thật buồn cười.

Nếu ai đó nhìn lại, kỹ hơn thì sẽ thấy “anh trai” đã đối xử ra sao với chính đồng hương của mình, với những người cùng màu da, sắc áo: Mạt sát, thóa mạ, chửi bới, dọa dẫm và dối trá - chẳng thiếu thứ gì để chàg đạt mục đích của mình.

Cho nên hy vọng rằng “anh trai” sẽ là hiệp sĩ để làm vì lợi ích chung cho ai đó, kể cả cho đám dân HK đang hau háu đợi mình trở thành những người vĩ đại thì thật là nực cười và là điều không tưởng. Sẽ mãi mãi chẳng có MAGA nào cả, “mơ đi cưng” như thường đùa, mà chỉ có MTGF (Make Trump Great Forever) mà thôi.

Nhưng, thực ra thì đó sẽ là việc riêng của đám dân xứ cờ hoa thôi, vì họ sẽ phải đi cọ rửa hình ảnh đất nước mình và thoát bóng “anh trai” trong nhiều năm nữa. Ai rồi sẽ cũng phải tự lo việc của mình.

Còn ta, phải đi nhanh xem cái cực quang tự nhiên (đồ thật) ngay thôi. Chứ không vài bữa nữa mấy anh trai tổng thống biến thái lôi hạt nhân ra chơi thì cực quang có khắp nơi, mà toàn là đồ nhân tạo …mới chán!

TRẦN KIÊN CƯỜNG (Edmonton) 01.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.