Gấu đang ngồi trong rừng thì thấy con chó xồm đánh con chó con te tua.
Gấu thấy không ổn bèn lao vào lập lại trật tự.
Này thằng chó con, mày câm mõm ngay, đứng yên.
Dạ em đây. Bác hỏi gì ạ. Bá cáo bác chó xồm ngày nào cũng đứng ở cửa trường uýnh em tan tác lun. Em xin tố cáo ạ. Video bọn chó con làng em ghi rõ ngày giờ.
Mày láo. Nói nhiều. Ngồi im. Mày tính đại chiến rừng xanh hả. Mày không có cửa nha con.
Gấu xông ra khè chó con.
Chỉ vì mày không chịu hòa bình nên mới náo loạn thế. Nó uýnh mày. Thằng chó xồm ấy. Nhưng vì mày không chịu hòa bình. Mày mới là nguyên nhân gây ra chiến tranh. Không có mày thì chó xồm nó phát động bạo lực làm gì. Mày mới là thành phần nguy hiểm.
Thôi hai đứa lại đây bắt tay nhau. Còn cả hai có bánh trong túi thì đưa hết đây cho tao. Tao quá mệt vì chúng mày rồi.
Nói xong Gấu vét hết bánh ăn no căng rồi ung dung ra cửa. Sau đó ngoái đầu dặn với: Nên nhớ là tao iu hòa bình thích màu tím nhé. Lần sau có đứa nào muốn hòa bình cứ gọi tao.
Thật là một trọng tài vĩ đại !
NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 03.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.