Hơn ba tháng trước sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã ngã ngũ, mình cũng cho rằng Donald Trump sẽ ưa dùng sức mạnh để đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng sự cố tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm thứ Sáu cho ta thấy chính ta đã nhầm.
Nhầm vì thấy hóa ra các nhân vật lớn mà mình tưởng lớn cũng cãi nhau vói các lý do rất tầm thường, cũng chụp mũ, cũng cố chấp như đội quân bò đỏ xứ ta. Và tổng thống Mỹ đôi khi cũng y như cậu bé thần đồng thơ Trần Đăng Khoa từng cảm thán: Ngu xuẩn nhất nhì/là tổng thống Mỹ…!
Cộng đồng mạng đã phân tích nhiều về chuyện này, ở đây chỉ nói mấy điều “trẻ con” cho vui:
Cuộc đấu khẩu giữa các nguyên thủ quốc gia chợt bùng nổ trong mươi phút cuối trước báo giới quốc tế chỉ với ba nguyên nhân gì đâu:
1- Có một phóng viên hỏi về việc tổng thống Zelensky không mặc lễ phục vest.
2- Phó tổng thống Mỹ JD Vance chụp mũ rằng tổng thống Zelensky không biết ơn Hoa Kỳ.
3- Chính tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Ukraina ngừng bắn, nếu không là không muốn hòa bình.
Tất nhiên còn nhiều ý tranh cãi khác nhưng chúng không đóng vai trò “đổ dầu vào lửa” lớn lắm.
Vậy là cặp đôi đứng đầu Hoa Kỳ có lẽ đã mang sẵn tâm thế coi tổng thống xứ Ukraina như một người không đàng hoàng, một đàn em cả gan đi xin xỏ nước Mỹ và lập trường bộ đôi này là phải có những "lá bài" mới được chơi!
Tuy nhiên, tổng thống Ukraina đã trả lời các vấn đề trên tương đối dài dòng và không dùng đến cốt lõi mà lại dùng so sánh với cặp đôi tự kỷ lớn nhất nước Mỹ khiến họ nóng máu. Các câu hỏi này hoàn toàn có thể trả lời ngắn gọn hơn:
1- Nước tôi đang bị xâm lược, dân tôi đang bị đau khổ chết chóc vì chiến tranh nên tôi không thể ăn mặc đẹp đẽ, nhưng đây là bộ dân phục đơn giản và mở lòng chân tình nhất.
2- Chúng tôi luôn nói biết ơn Hoa Kỳ trong ba năm qua trên các diễn đàn quốc tế, có thể với riêng hai ngài thì chưa vì đây là nghi thức đầu tiên giữa chúng ta để thảo luận các giúp đỡ có thể trong tương lai.
3- Ngừng bắn đơn phương riêng phía chúng tôi là điều chỉ tạm dừng chiến tranh rất ngắn, để rồi dẫn đến thế chiến thứ ba vì bên gây chiến được quyền nổ súng tiếp bất kể khi nào.
Việc sử dụng sức mạnh của Donald Trump chỉ là “mềm nắn rắn buông, tránh cương tìm nhu, nạt yếu xu mạnh” bất kể đạo lý hay chính nghĩa. Giống anh cảnh sát đến bắt tội phạm cướp giật nhưng sau khi biết bố nó là ai (bự gần như mình) thì đành quay sang bắt nạn nhân gầy yếu nghèo khổ hơn.
Vậy là hẳn lão này chả có khái niệm về chuyện kiếm hiệp Kim Dung, thậm chí sử Mỹ có giai thoại đẹp kết thúc nội chiến Bắc Nam cũng không biết. Chỉ làm những cái lão biết và biết những cái lão nghĩ, còn xa trình làm nổi đệ tử của Nhạc Bất Quần. Lão có khẩu hiệu MAGA để mị dân làm bùa hộ mệnh cứ như Hoa Kỳ đang xuống dốc trầm trọng, hay có khi lại lén đầu tư vào bất động sản xứ bạch dương rồi!
Nói về tổng thống Zelensky thì có lẽ đã biết rằng: Ký được hợp đồng khoáng sản công bằng thì tốt, hơi thiệt cũng không sao, nhưng bất công thì chả bõ, còn có EU đứng sau tranh thủ thêm chút thời gian nữa cho đến khi đứng vững và luyện xong kiếm pháp UAV đầy đủ.
Nên nói Mỹ đúng là con voi lớn thật, nhưng xứ dân chủ họ không có tâm lý sợ tổng thống Mỹ. Cuộc chiến chính nghĩa sau 3 năm nay sẽ trở nên khó khăn hơn nhưng thuận lợi cũng không nhỏ, có thể rằng:
1- Mỹ dần bỏ rơi Ukraina cho EU gánh lấy, nhưng đến lúc Nga sắp hết hơi thì có thể quay lại làm lành để “cứu bồ” theo nghĩa tranh công. Ra mặt giúp Nga thì không có cớ chính đáng và Quốc hội Mỹ cũng không cho phép, các vấn đề nội bộ Mỹ còn chưa xong thì đừng nhắc gì đến đối ngoại.
2- Diễn kịch vậy để xem quyết tâm của EU nếu giúp Ukraina đến cùng thì dùng kinh tế can thiệp. Nhưng kinh tế là con dao ba lưỡi, thiệt EU một thì Mỹ hại gấp đôi, không khéo tránh thế chiến thứ ba lại gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
3- Tàu sẽ nhân dịp chen chân bắt cá ba tay để góp sức đình chiến với kết quả nắm chặt thị trường Nga (chưa thâu được Việt thì thâu Nga dễ hơn!). Các cuộc đàm Nga-Mỹ vừa qua sẽ trở thành trò hề, và qua một năm nữa đảng Dân Chủ sẽ trở lại với các chính sách nhân văn được lòng dân hơn. Các chiến lược gia Cộng Hòa sẽ lo sợ vài nhiệm kỳ tới bầu bán sẽ chuyển về tay Dân Chủ, và đó là con kỳ đà lớn nhất cản mũi các chính sách ngắn hơn đầu mũi của lão Trump.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa hóa ra là người tiên tri sớm nhất.
LÊ HỒNG ANH 02.03.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.