samedi 1 mars 2025

Nguyễn Thông - Tắc kè

Không ít ông bà khôn ngoan uyên bác xứ này lên tiếng chê tổng thống Ukraine không biết điều, i tờ về ngoại giao.

Chẳng hạn đến nhà người ta gặp nguyên thủ mà lại đánh bộ quần kaki áo pull, ăn mặc kiểu lính (như đã mặc suốt ba năm nay). Lại còn cãi tay đôi, không biết điều, không nhường nhịn, v.v…

Xin lỗi, cái áo không làm nên thầy tu. Cứ lật giở lịch sử ngoại giao Việt Nam và quốc tế coi, có phải lúc nào các đương sự đàm phán cũng com lê cà vạt giầy tây bóng lộn không. Ối ông còn quần soọc, áo lính kaki, thậm chí đeo súng lục đi thăm nước khác, đi hội đàm, sao không nói.

Giữ được thể diện quốc gia như CEO Zelensky, không phải ai cũng làm được, ngay cả khi bị áp đảo trong hang cọp. Muốn biết ông ấy làm vậy là hay, hay dở, cứ hỏi người Ukraine đang chiến đấu chống xâm lược, chứ đừng nghe mấy ông thông thái xứ này.

Nói phỉ phui cái miệng, nếu nước này có chiến tranh (điều chả ai muốn), đảm bảo mấy ông bà nịnh Nga phò Pu cuồng Trum lại chả quay ngoắt kêu gọi đốt cháy dãy Trường Sơn cho mà xem. Kiểu nào họ cũng nói được.

Với họ, chính nghĩa chẳng có nghĩa lý gì.

Hình tư liệu do Bích Hậu sưu tầm : Thủ tướng Anh W. Churchill bận quân phục tại Nhà Trắng trong Thế chiến 2 vào tháng 1.1942. Hôm đó là ngày ông hội đàm cùng tổng thống Mỹ đương nhiệm Roosevelt.

NGUYỄN THÔNG 01.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.