Phái học thuật theo Trump cho rằng trật tự hậu chiến (WW II) đã không còn nữa. Dù bất bình với Trump (và "Trumpism") đến đâu, thì đấy vẫn là một nhận định cần được nghiên cứu thấu đáo.
Cục điện địa chiến lược đang nhanh chóng đảo lộn triệt để chăng? Có thể lắm!
Xét nguyên nhân thì rất nhiều. Cả về học thuật lẫn thực tiễn; cả Mỹ, Nga, Châu Âu và Trung Quốc ; cả từ ngay thời điểm Liên Xô sụp đổ cho đến hiện nay... đều đóng góp vào, chứ không phải chỉ Châu Âu. Tuy nhiên, sự trì trệ của châu lục này (với vai trò lớn của những lãnh đạo [thời hậu chiến tranh lạnh] yếu về tầm nhìn và ý chí) đã đóng góp một phần không hề nhỏ.
Khi châu Âu xuất hiện Macron, một nhân vật rất phi truyền thống, đã rất sớm cảnh báo về NATO và về sự tự chủ, kể cả quân sự, của châu lục, thì ngoài việc bị nhạo báng từ những tiếng nói thân Trump, thân Nga, còn bị nhiều lãnh đạo ở châu Âu ngó lơ, bị chính nội bộ nuớc Pháp phá đám.
Giờ đây, châu Âu rất cần những người như Macron, như Merz, như Tusk, và có thể cả như Starmer, để cùng kéo đoàn tàu Châu Âu không lao xuống vực.
Chẳng những thế, những "strong man" như Yoon Suk Yeol (*), Shigeru Ishiba, và các chính trị gia cứng rắn ở Úc (và cả Canada và vùng Bắc Cực) cũng cần nhanh chóng liên kết lại.
Tất cả họ, các vùng lãnh thổ ấy, cần gấp rút định hình như những thế lực chính trị-quân sự mới, kể cả là thế lực hạt nhân, để phá thế tam đại cường (hào) đang định hình.
Những ngày này, tôi chứng kiến sự hả hê trước khí thế "hừng hực" của Trump từ nhiều người Việt. Họ có thể thể là thân Trump, nhưng cũng có thể chẳng hề thân Trump mà thân Nga. Họ là "nhà dân chủ" lẫn "nhà marxist", họ là "trẻ trâu" lẫn học thức...
Tôi chỉ thầm cười: Họ hả hê mà có biết đâu chính đất nước này cũng ở vị thế hết sức nguy hiểm trong bối cảnh tam đại cường hào đang hình thành đó.
Nhìn mà xem: Úc vừa đưa tàu chiến đến Trường Sa, thì lập tức Bắc Kinh kéo đến tâp trận bắn đạn thật, những hai lần, ngoài khơi Úc và New Zealand. Đài Loan vừa giữ tàu nghi phá cáp ngầm, thì Trung Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật gần hòn đảo. Việt Nam vừa công bố đường cơ sở trong Vịnh Bắc Bộ, thì họ cũng lập tức tập trận bắn đạn thật ở vịnh.
Những người Việt hả hê với Trump hẳn là không đủ tầm quan sát và tầm nhìn để nghĩ rằng, hành động hung hãn và quyết liệt tức thì của Trung Quốc có phần là hệ quả của "Nước Mỹ trên hết", và động thái bỏ mặc (thậm chí phản bội) đồng minh của nước Mỹ của Trump.
(*) Yoon Suk Yeol đang phải hầu đến hai tòa, đó là hệ quả của nền chính trị kẻ thù của hai phía tả-hữu ở Hàn. Ông khó mà quay lại chính trường, nên nếu lãnh đạo tiếp sau của Hàn là một người mềm dẻo/mềm yếu, hẳn sẽ "mệt" cho địa chiến lược Đông Bắc Á.
LÊ TUẤN HUY 02.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.