Đêm 28/02 cố thức xem bóng đá, tình cờ xem “trận đấu” giữa tổng thống Volodymyr Zelensky với ngài tổng thống và phó tổng thống Mỹ, thấy tổng thống Ukraina bị “trói” ngay ở Phòng Bầu dục. Giật mình.
Mạng xã hội cập nhật cực nhanh. Ở ta có hai phe rõ ràng, như hai phe ủng hộ và chống Trump. Phe xem Putin như “đồng chí”, phe chống đại đế Pudog. Còn tui theo lẽ phải, tức công lý và đứng về kẻ yếu, bị xâm lược.
Còn châu Âu, đã thức tỉnh chưa? Họ đã thức tỉnh mới có hội nghị cấp cao tại London với sự tham dự của 19 nhà lãnh đạo phương Tây ngày 02/03, để bảo vệ chính mình.
"Châu Âu thiếu lòng dũng cảm và trí tưởng tượng. 500 triệu người châu Âu đang yêu cầu 300 triệu người Mỹ bảo vệ họ khỏi 140 triệu người Nga… Nếu chúng ta thiếu bất cứ điều gì ngày hôm nay, thì đó không phải là lợi thế về kinh tế, quân sự hay nhân khẩu học, mà là thiếu niềm tin rằng chúng ta là một cường quốc thế giới. Châu Âu phải tin vào sức mạnh của chính mình." - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra tuyên bố này trước khi lên đường tới hội nghị thượng đỉnh London.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được xem là người chơi khá thân với tổng thống Donald Trump. Nhưng ngay sau sự cố tại Phòng Bầu dục Mỹ, ông Donald Tusk viết trên X:
“Kính gửi Volodymyr Zelensky, những người bạn Ukraina thân mến, các bạn không đơn độc”.
Tuyên bố này cho thấy một châu Âu bấy lâu nay sống trong ảo tưởng. Dân số đông, khoa học công nghệ phát triển (nhưng chỉ số sáng tạo thấp so với Mỹ), có vũ khí hạt nhân (Anh, Pháp) ... nhưng vẫn là kẻ đi nhờ người khác bảo vệ.
Nay châu Âu đã thức tỉnh...
LƯU NHI DŨ 03.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.