Ngày 17 tháng 3 năm 2025, lại thêm một vụ tự tử chấn động của một học sinh mới 15 tuổi (sinh 2010).
Em học sinh đã nhảy từ lầu 7 Vạn Hạnh Mall xuống, ra đi với lá thư tuyệt mệnh: "Cuộc sống đã mất đi ý nghĩa của nó. Không sống vì ai cả, không làm điều này cho bất kỳ ai. Thế này là quá đủ rồi, làm điều này vì sự tự do của bản thân."
Có quá nhiều vụ hoc sinh tự tử đau lòng trong những năm qua. Tôi không dám xem video một cậu bé ở Hà Nội, nhảy qua cửa sổ ngay trước mặt người cha, sau khi hai cha con trao đổi ít câu về chuyện học hành.
Tự tử vì giận cha mẹ, tử tự vì áp lực học tập, tự tử vì không có tiền đóng phạt lỗi xe máy...Các em đã dại dột chọn cho mình một cách ra đi thật thảm khốc. Nó làm đau những người thân còn sống mãi về sau.
Và, tôi tin các em khi đã về thế giới bên kia, từ đó nhìn lại các em sẽ nhận ra hành động của mình quá bồng bột, quá khờ dại, quá ích kỷ và tàn nhẫn với người thân của mình.
"Cuộc sống đã mất đi ý nghĩa của nó"
Đấy là câu trong thư tuyệt mệnh của em bé sinh năm 2010 để lại. Câu nói đó làm chúng ta rơi nước mắt, đau đớn.
Có lẽ đã đến lúc các môn học như toán, văn, lý, hóa...sẽ lui lại ở hàng thứ hai. Môn học cần dạy trong các trường học hiện nay chính là Kỹ năng sống. Trong Kỹ năng sống, phải dạy cho các con biết yêu cuộc sống, biết yêu bản thân mignh
Được sinh ra trên đời này để làm người là một điều may mắn, được sống là một điều may, có cha mẹ bên mình là một điều may mắn. Tất cả những khó khăn, những sự buồn bực, những tai nạn ... chỉ là chuyện thường ngày. Không vì một lời mắng chửi, không vì một áp lực học tập, không vì một điểm kém, không vì bị bắt nạt ở trường...mà hủy hoại cuộc sống của mình.
Bộ Giáo dục, nhà trường, gia đình, các bậc phụ huynh...nên ra tay để chấm dứt thảm cảnh đau đớn như thế này!
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 20.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.