Nếu sáp nhập tỉnh Quảng Nam hiện tại vào thành phố Đà Nẵng với tên gọi mới là thành phố Đà Nẵng, thì tên gọi Quảng Nam sẽ mất đi.
Các thế hệ về sau dần dà chẳng còn biết gì về địa danh Quảng Nam với lịch sử truyền thống, cũng như tính cách đặc trưng bao đời của người Quảng Nam nữa (tỉ như "Quảng Nam đất học", "Quảng Nam hay cãi"...).
Tương tự như Quảng Nam, nếu tỉnh Bình Định hiện tại sáp nhập vào Gia Lai với tên gọi mới là tỉnh Gia Lai, thì địa danh Bình Định cùng với lịch sử và tính cách con người liên quan đến địa danh này (tỉ như "Bình Định đất võ" với "con gái Bình Định cầm roi đi quyền", "Bình Định của Tây Sơn tam kiệt"...) sẽ mờ xóa dần trong ký ức của các thế hệ về sau.
Sao lại chọn tên Gia Lai làm tên gọi của tỉnh mới sau khi sáp nhập, mà không chọn tên Bình Định vốn là địa phương giàu truyền thống văn hóa và lịch sử hơn nhỉ ?
Chỉ sau khoảng 50 năm kể từ 1975, địa danh tỉnh Gia Định bị xóa đi, và lớp trẻ ngày nay hầu như chẳng biết gì về đất Gia Định. Sài Gòn cũng bị xóa tên như thế, nhưng may mắn vẫn còn được nhớ đến nhờ tên gọi đó gắn vào một số thương hiệu sản phẩm thời kinh tế thị trường (tỉ như Bia Saigon...) !
Mong sao nhà cầm quyền có sự cân nhắc kỹ đặc điểm về con người, văn hóa, lịch sử...của các vùng miền giàu truyền thống, khi chọn đặt tên cho các đơn vị hành chánh sắp sáp nhập.
NGUYỄN KHẮC NHƯỢNG 20.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.