mardi 3 novembre 2020

Nguyễn Đăng Hưng - Trước giờ biết kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ


Cách đây hơn 5 tháng, tôi có bài bình luận về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ đang diễn ra hôm nay, 3/11/2020, với đề tựa như sau : Trump, Obama, Biden, Hoa Kỳ, Trung Cộng và Việt Nam. Nay tôi xin đăng tải lại vì bài này vẫn còn nguyên giá trị thời sự…

MỞ ĐẦU TÔI XIN THÊM VÀI LỜI SAU ĐÂY:

Sau gần 6 tháng tranh cử quyết liệt với biến động bất ngờ do sức tàn phá kinh hoàng của dịch cúm Vũ Hán Tàu, cuộc bầu cử tại Mỹ đã trở nên gay gắt như chưa từng có.

Chưa bao giờ bầu cử tổng thống Mỹ gây phân tán, chia rẽ dân Mỹ như lần này! Chưa bao giờ giới tinh hoa Hoa Kỳ nặng lời với nhau như lần này!

Và cũng chưa bao giờ người dân Việt Nam ở mọi từng lớp lại quan tâm đến tranh cử tổng thống Mỹ như lần này. Và lạ lùng là sự quan tâm cũng dẫn đến cãi nhau nảy lửa không kém gì tại Mỹ…

Nhưng vì sao lần này và tại sao như vậy?

Không cần suy nghĩ nhiều, ta có thể xác định ngay là tại vì có một nhân vật kỳ lạ, khó lường nhưng mới mẻ bất ngờ đã xuất hiện trên vũ đài chính trị Mỹ và thế giới: DONALD TRUMP!

Ông ta chỉ là doanh nhân thành đạt, chưa bao giờ làm chính trị nhưng ông ta đã chiến thắng một nhà chính trị lão luyện là bà Hilary Clinton cách đây 4 năm.

Gần như không ai chờ đợi nhưng ông đã trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thường xuyên theo dõi chính trường Mỹ, tôi cũng hoàn toàn không ngờ được và thú thật đã buồn bã cả tuần sau đó khi biết Donald Trump đắc cử. Nguyên tôi đã hy vọng Mỹ có nữ tổng thống đầu tiên.

Rồi sau một thời gia theo dõi cách làm chính trị, cách chọn lựa cộng tác viên, kiểu ăn nói bộc trực, cách ứng xử “thiếu ngoại giao” nhưng quyết đoán với đồng minh nhất là các quyết sách quyết liệt ông đưa ra để “trị” bá quyền Trung Cộng, tôi dần đần thay đổi xét đoán của mình về ông!

Đây là hiện tượng chính trị hiếm hoi trên thế giới mà chỉ có một nền dân chủ vững chắc như Hoa Kỳ mới có thể xảy ra.

Một hiện tượng không tiền khoáng hậu, một phản ứng bất ngờ của các cử tri thầm lặng người Mỹ, bầu lên một chàng cow-boy thứ thiệt, sẵn sàng nổ súng để bài trừ gian tặc!

Hiện tượng Trump chính là phản ứng của “người Mỹ thầm lặng” trước sự thao túng chính trị, kinh tế, văn hóa của một con rồng Á Châu cực kỳ hiểm độc và gian manh: Trung Hoa dưới ách cai trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc…

Không có Tập Cận Bình tự ý thố lộ các lá bài hiểm độc, chủ quan khẳng định mục tiêu làm bá chủ thế giới, ngang nhiên chiếm đoạt biển Đông Nam Á, thực hiện tham vọng địa chính trị “Một vành đai, một con đường”…thì sẽ không có Trump, người đứng ra tập hợp những bô óc đã từ lâu sớm ý thức nguy cơ từ Trung Cộng: Pence, Navaro, Pompeo…

Cho nên cái gai góc báng bổ của cow-boy Trump chỉ là phương thuốc trị độc dành cho đại ca giang hồ họ Tập.

Và khi chàng cow-boy đang bon bon thẳng tiến trên con đường trừ loạn diệt gian thì Tập đại ca tung ra chiêu độc hại nhất, bất ngờ nhất, thâm hiểm nhất, tàn hại con người nhất: Cô phù thủy Corona xổ lồng từ Vũ Hán!

Thế là Trump khốn đốn trăm bề, thế là Biden chẳng cần nhiều miệng lưỡi nhưng được thụ hưởng lợi thế chính trị cũng khá bất ngờ theo hướng khác…

Tuy nhiên, đằng sau Trump hay Biden là dân tộc Mỹ, là đại cường quốc có khả năng và lực lượng cáng đáng trách nhiệm mà toàn thế giới đã giao phó: tập hợp các cường quốc dân chủ, ngăn chặn CHINAZI, một thứ phát xít mới đang chuẩn bị đưa toàn nhân loại vào con đường tăm tối, ngục tù, bị trị…

Hãy chúc cho cuộc bầu cử Mỹ thành công tốt đẹp, tái lập đoàn kết dân tộc như đã như thế từ bao nhiêu thế hệ.

Và chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa ta sẽ biết tên tân Tổng Thống Mỹ…

Hãy vui mừng nâng champagne chúc cho Tân Tổng thống một nhiệm kỳ thành công, với ý thức đề kháng chống bá quyền Trung Cộng. Ý thức này đang nhất tề dâng lên trên toàn nước Mỹ, không phân biệt Dân Chủ hay Cộng Hòa, không phân biệt da màu hay gốc gác người dân…

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Sài Gòn 12 giờ ngày 3/11/2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.